Góa phụ “lỡ 2 lần đò” bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân ái

Góa phụ “lỡ 2 lần đò” bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân ái

bởi

trong

Ngày 25/6, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê và UBND xã HBông tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1976, trú tại thôn Ia Sa, xã HBông).

Bà Trần Thị Tuyết Nhung là nhân vật trong bài viết “Cảnh cùng quẫn của góa phụ “lỡ 2 lần đò” bị ung thư chăm con thiểu năng”.

Góa phụ “lỡ 2 lần đò” bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân ái

Đại diện báo Dân trí cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ đến gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi hoàn cảnh của bà Nhung được đăng tải trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc, hàng xóm và chính quyền địa phương đã quan tâm, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Đến thời điểm khởi công nhà, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình hơn 52 triệu đồng qua Chương trình Nhân ái; ủng hộ trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng của bà Nhung khoảng 14 triệu đồng; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê kêu gọi từ nhiều tổ chức, cá nhân gần 100 triệu đồng.

Bà Nhung phấn khởi khi căn nhà mà gia đình mong ước từ hàng chục năm trước, giờ đã được xây dựng từ những “viên gạch nhân ái” của bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Góa phụ lỡ 2 lần đò bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân ái - 2

Ngoài tiền mặt, bà Nhung được bà con hàng xóm tặng đá, gạch để xây nên ngôi nhà mơ ước (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Những ngày qua, tôi đang hóa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi biết căn nhà của mình đủ kinh phí để khởi công, tôi rất vui. Tôi cũng có khát khao sống mãnh liệt hơn bao giờ hết”, Bà Nhung bộc bạch.

Theo bà Nhung, sau khi bài viết được đăng trên báo Dân trí, bạn đọc trên khắp cả nước và hàng xóm đã liên hệ để động viên gia đình rất nhiều. Hàng xóm còn tặng cửa, gạch, đá để giúp gia đình xây ngôi nhà mơ ước.  

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa. Tôi hứa sẽ tiếp tục kiên cường chiến đấu với bệnh tật và sử dụng số tiền hiệu quả, để không phụ sự quan tâm của mọi người”, bà Nhung nói.

Bà Nhung dự tính, gia đình sẽ trích 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà khoảng 80m2. Số tiền còn lại, bà Nhung sẽ tiết kiệm để điều trị bệnh cho bản thân và người con gái bị thiểu năng trí tuệ.

Góa phụ lỡ 2 lần đò bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân ái - 3

Bà Nhung rất phấn khởi vì sắp có ngôi nhà mơ ước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, cho biết, hoàn cảnh của bà Nhung thuộc diện có thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam. Thời gian qua, hội đã vận động nhiều nơi nhưng kinh phí chưa đủ. Với sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, căn nhà của bà Nhung đã được xây dựng.

Ông Nguyễn Xuân Thủy gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, Ban Biên tập báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình bà Nhung. Thời gian tới, địa phương và hội sẽ đồng hành, hỗ trợ gia đình bà Nhung, tạo thêm sinh kế.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 150 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/150 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 50 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.