
Em không có tiêu chuẩn cao siêu gì, chỉ mong gặp anh từ Sài Gòn trở vào miền Tây, tính cách ấm áp, có trách nhiệm, tư duy tích cực.
Chào anh, nười có thể vừa kéo tới bài này vì tò mò, hoặc vì đang thầm ước có ai đó bước vào cuộc đời mình bằng một câu chào dễ thương. Em là nữ, sinh năm 1996, cao 1m56, vẻ ngoài và công việc trông có vẻ nghiêm túc, nhưng nếu anh bắt đúng tần số thì em… hơi bị nhây à nha. Em không có tiêu chuẩn cao siêu gì hết, chỉ mong gặp được anh từ Sài Gòn trở vào miền Tây, tính cách ấm áp, có trách nhiệm, tư duy tích cực, kiểu người mà khi em nói: “Hình như em sắp đổ bệnh rồi” thì không gợi ý mua thuốc mà rủ đi ăn lẩu.
Điểm cộng lớn nếu anh biết nấu ăn, hoặc ít nhất là không chê cơm em nấu mặn… tại tình yêu em mặn mòi sẵn rồi. Em biết tìm một người vừa trưởng thành vừa hài hước không dễ, nhưng vẫn mong gặp một người đủ sâu sắc để em có thể thoải mái dịu dàng, chứ không phải lúc nào cũng gồng mình giữ khuôn. Sau cùng, em đã chủ động tìm anh rồi, câu chuyện chúng mình phía sau nhường sự chủ động về phía anh nhé. Gửi anh một nụ cười dễ thương, một cơ hội để chúng mình bắt đầu tìm thấy nhau.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: An
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ