
Em không cần anh phải hoàn hảo, chỉ mong khi gặp nhau, chúng ta có thể là chính mình, không cần giấu đi những vết xước cũ.
Em không biết anh đang ở đâu, sống cuộc đời ra sao, có bình yên không, có từng cảm thấy lạc lõng như em từng cảm thấy không. Nhưng em tin rằng, nếu chúng ta đều đang sống thật tử tế và chân thành, một ngày nào đó, em và anh sẽ gặp nhau theo cách nhẹ nhàng mà chắc chắn, như thể cả vũ trụ đã sắp đặt.
Dạo này em hay cảm thấy cô đơn. Không phải vì em yếu đuối, mà bởi sâu trong lòng, em vẫn tin tình yêu chân thật là điều thiêng liêng và em không muốn đánh đổi nó chỉ vì sự trống trải nhất thời. Em có thể cười nói, tán gẫu nhưng biết đâu là điều mình thật sự mong chờ: một mối quan hệ khiến cả hai người đều trưởng thành và chữa lành cho nhau.
Em không cần anh phải hoàn hảo, chỉ mong khi gặp nhau, chúng ta có thể là chính mình, không cần giấu đi những vết xước cũ. Em muốn yêu và được yêu bằng tất cả sự dịu dàng và bản lĩnh mà cuộc đời đã dạy em. Em đã học cách mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ lại một góc mềm mại dành riêng cho người xứng đáng.
Nếu anh đang ở đâu đó trên thế giới này, cũng đang tự hỏi: “Liệu có ai đó dành cho mình không?”, hãy yên tâm nhé. Có đấy. Là em.
Em ở đây, đang sống tốt, làm việc chăm chỉ, cố gắng yêu bản thân mình mỗi ngày để khi gặp anh, em sẽ không nói: “Em cần anh để hoàn thiện mình”, mà sẽ mỉm cười và nói: “Em đã đủ đầy nhưng có anh, em sẽ hạnh phúc hơn”.
Hẹn anh, ở một thời điểm đủ đẹp để em nhận ra anh, không phải vì anh giống mẫu người em vẽ ra, mà vì tim em sẽ bình yên khi ở cạnh anh.
Từ em – người vẫn luôn chờ anh một cách đủ chậm, đủ sâu.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: vananh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ