HAGL vừa biết cách trụ hạng lại vừa khiến cuộc đua vô địch trở nên ‘khó thở’

HAGL vừa biết cách trụ hạng lại vừa khiến cuộc đua vô địch trở nên ‘khó thở’

bởi

trong

Đội bóng phố núi góp phần quyết định số phận của cả V-League

Chiến thắng 2-1 của HAGL trước CLB Thể Công Viettel ở vòng 22 V-League ngày 11.5, gần như dập tắt chút hy vọng ít ỏi còn lại của đoàn quân trong tay HLV Velizar Popov, trong cuộc đua đến ngôi vương. Sau trận thua 1-2 trước HAGL, Thể Công Viettel có 36 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định đến 9 điểm, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

HAGL vừa biết cách trụ hạng lại vừa khiến cuộc đua vô địch trở nên ‘khó thở’

HAGL chơi hay nhất là lúc họ đá thiên về tấn công

Ảnh: HAGL FC

Về phía HAGL, bản thân đội bóng phố núi không còn khả năng cạnh tranh các danh hiệu trong mùa này, nhưng như đã đề cập, HAGL đủ sức gây ảnh hưởng đến cuộc đua đến ngôi đầu V-League, miễn là họ có niềm tin rằng họ làm được điều đó. Và với những gì vừa xảy ra, có thể thấy niềm tin đã trở lại với đội bóng phố núi.

Một khi các cầu thủ của HAGL tin vào năng lực chính mình, họ không hề yếu. Kỳ thực, lực lượng của HAGL thuộc vào loại khá tại V-League. Ngoại trừ nhóm các đại gia gồm CLB CAHN, Hà Nội FC, Thể Công Viettel và đương kim vô địch Nam Định, không có nhiều đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U.23 và cựu tuyển thủ U.23 quốc gia như HAGL: Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Trần Minh Vương, Dụng Quang Nho… Ngoài ra, 3 ngoại binh của HAGL gồm trung vệ Jairo, tiền vệ Marciel và tiền đạo Washington Brandao không người nào quá kém. Về mặt ngoại binh, HAGL vẫn đồng đều hơn nhiều đội bóng khác tại V-League.

HAGL tìm lại hình ảnh của chính mình

Vấn đề của các cầu thủ HAGL từ đầu mùa đến giờ là họ thiếu sự tự tin. Lối chơi quá cầu toàn của đội này hồi đầu mùa khiến cho các cầu thủ HAGL đôi khi mất đi niềm tin vào chính mình, cũng như mất đi nhuệ khí. Họ càng chơi thiên về phòng ngự, thậm chí có lúc phòng ngự và câu giờ đến tiêu cực, họ càng nẩy sinh tâm lý rằng mình kém, dù thực tế không phải vậy.

HAGL vừa biết cách trụ hạng lại vừa khiến cuộc đua vô địch trở nên ‘khó thở’
- Ảnh 2.

Bàn thắng của Dụng Quang Nho vào lưới Thể Công Viettel cho thấy sự tự tin của các cầu thủ HAGL

Ảnh: Minh Trần

Giờ đây, khi HAGL nhận ra họ sai lầm trong việc chơi lối chơi tiêu cực như thế. Khi HAGL nhận ra họ muốn giành trọn 3 điểm ở một số trận đấu, họ phải chơi tấn công chủ động, thay vì chỉ phòng ngự thụ động và rình rập cơ hội trong các pha phản công, HAGL thể hiện bộ mặt khác hẳn, trước khi họ giành được những kết quả khác hẳn.

Ví dụ như trong trận đấu với Thể Công Viettel chiều 12.5 vừa rồi, ở tình huống HAGL ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, Dụng Quang Nho tự tin dẫn bóng từ khu vực cấm địa của đội nhà và chạy thẳng vào khu vực cấm địa của đối phương. Sau vài nhịp phối hợp với các đồng đội, chính Dụng Quang Nho là người có pha đặt lòng ghi bàn rất nhẹ nhàng, như thể anh là 1 cầu thủ tấn công, chứ không phải cầu thủ phòng ngự.

HAGL chơi tấn công đầy tự tin mới chính là hình ảnh mà người ta chờ đợi ở đội này. Hơn 20 năm nay, khi nhắc đến HAGL, từ thời những Kiatisak, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Phi Hùng còn là cầu thủ, cho đến giai đoạn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương… trưởng thành rồi tỏa sáng, HAGL luôn hừng hực khí thế tấn công. Đội bóng phố núi chưa bao giờ là đội giỏi chơi phòng ngự, nên chỉ khi quay về với lối đá tấn công sở trường, HAGL mới khiến các đối thủ e dè khi đối đầu với họ!

Ở trận đấu vòng 23, HAGL làm khách trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà Nam Định đang ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League chơi rất thăng hoa. Nhưng biết đâu, HAGL lại vẫn có thể tạo bất ngờ. Cuộc đua giành chức vô địch V-League vì thế càng trở nên gay cấn. Bởi nếu HAGL có được 3 điểm tại chảo lửa, Nam Định sẽ bị đối thủ phía sau là Hà Nội dần bắt kịp. Dĩ nhiên còn phải đi kèm với điều kiện, Hà Nội cũng không được phép sảy chân vòng 23, trước đội TP.HCM.