Hai ‘cú tát’ khiến tôi tỉnh mộng sau 5 năm bỏ phố về quê

Hai ‘cú tát’ khiến tôi tỉnh mộng sau 5 năm bỏ phố về quê

bởi

trong
Hai ‘cú tát’ khiến tôi tỉnh mộng sau 5 năm bỏ phố về quê

Bỏ nhà, xe ở thành phố để về quê, tôi thoát vị đĩa đệm vì đi làm 30 km. Tiếp tục chuyển việc về tỉnh tôi lại bị sa thải.

Mấy năm gần đây, tôi có xu hướng muốn sống xa Hà Nội sôi động và đầy rẫy những cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tài chính. Lý do thì có nhiều nhưng chắc gói gọn trong ba điều chính: một là sự tắc nghẽn, ô nhiễm ở thành thị; hai là vợ con mình cũng thích được sống ở vùng đất khác; ba là cơ hội ở những vùng đất mới vẫn còn nhiều.

Nhưng tôi thấy một thực trạng là rất nhiều người muốn rời xa trung tâm thành phố, nhưng lại không có một kế hoạch chi tiết để đảm bảo cơ hội thành công. Thực tế, giấc mơ bỏ phố về biển, về rừng sẽ không là ảo tưởng nếu có một lộ trình nghiêm túc và phù hợp. Đó cũng chính là con đường tôi đã đi, đã đến đích và đang tiếp tục trên hành trình thành công trong nghề nghiệp ở một vùng đất mới.

Ngay từ năm 2019, tôi có mong muốn chuyển tới Đà Nẵng sinh sống rồi. Sau khi lân la, “nằm vùng” trong rất nhiều hội nhóm “bỏ phố về quê” để quan sát, học hỏi và tìm ra câu trả lời “làm thế nào để mình có thể sống ở nơi đó mà vẫn duy trì, đạt được những thành tựu trong công việc hiện tại?”. Trước đó một năm, tôi đã đặt cọc mua một căn hộ ở Long Biên, Hà Nội, trả theo tiến độ. Thế nên, không phải vì không có nhà, có tiền mà tôi mới nghĩ đến việc rời đi nơi khác sống.

Sau khi đã tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệp, tôi bắt đầu từ việc chuyển tất cả nhà về quê nội sống (cách thành phố 30 km). Hằng ngày, tôi vẫn đi xe máy vào trung tâm để làm việc. Công việc của tôi tốt lên nhờ nỗ lực, chăm chỉ. Đồng thời, tôi cũng cởi bớt được áp lực thuê nhà và những chi phí ăn uống đắt đỏ ở thành phố.

>>

Nhưng khi đó, vẫn còn một số khó khăn mà bản thân tôi thấy cần phải xử lý. Đó là việc để các con sống cùng ông bà sẽ khiến quyền tự quyết trong việc tôi nuôi dạy con cái bị ảnh hưởng. Rắc rối thứ hai là quãng đường di chuyển khá xa, trung bình mỗi tháng tôi đi làm, đi gặp gỡ khách hàng lên tới 3.000 km trong nội thành. Hai năm đầu còn ổn, nhưng sau đó lưng bắt đầu bị đau và tôi còn bị thoát vị đĩa đệm dạng nhẹ.

Mặc dù vậy, tổng kết lại, tôi thấy bước đi này là rất hợp lý vì giúp mình tiết kiệm được rất nhiều tiền, con cái có chỗ ăn, chỗ chơi, được sống cùng cha mẹ, ông bà cũng rất ổn. Nhưng để lâu dài sẽ không ổn cho sự phát triển, nên tôi quyết tâm dịch chuyển trước khi đưa cả nhà vào Đà Nẵng. Và bước đi này cũng đúng nhưng sai thời điểm.

Năm 2021, tôi xin vào làm việc cho một tập đoàn có chi nhánh ở Đà Nẵng. Một mình tôi vào đây trong khi có công ty hỗ trợ nhà ở, tiền ăn và một khoản lương cứng. Nhưng vào được 15 ngày, dịch Covid- 19 bùng phát, mọi hoạt động bị ngưng trệ khá lâu. Song song với đó, tôi lại không được lòng Trưởng phòng nên bị cho nghỉ việc.

Sau cú giáng khá mạnh đó, tôi quay về quê nội, nhưng quyết định không trở lại Hà Nội làm việc nữa. Tôi hoạt động kinh doanh chủ yếu tại nhà hoặc bán online. Sau một thời gian, tôi di chuyển vào Ninh Bình đầu tư. Cũng rất may mắn, thời gian đó thị trường tăng trưởng rất mạnh. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được tiền để mua đất, mua xe và xây được một căn nhà mới dành tặng bố mẹ.

Nhưng tới giai đoạn 2023 -2024, công việc của tôi không còn thuận lợi. Thị trường “đóng băng”, thu nhập của tôi giảm nhiều, trong khi chi phí tăng lên đáng kể. Lúc này, khi kinh nghiệm trong công việc cũng đủ dùng, về cơ bản tôi hoàn toàn có thể chuyển vào Đà Nẵng làm việc một cách đễ dàng. Nhưng tính tôi an toàn, nên thuyết phục vợ cùng mình xin vào tập đoàn bất động sản cũ một lần nữa. May mắn là lần này chúng tôi tạo được niềm tin tưởng của các lãnh đạo cấp cao nhất.

Tính đến nay, vợ chồng tôi đã vào Đà Nẵng được bốn tháng. Tôi thực sự hài lòng với những bước đi như trên. Nó cho tôi sự an toàn về tài chính, an toàn về công việc. Bởi tôi biết trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn không lường trước được. Càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì càng thuận lợi bấy nhiêu.

Đà Nẵng là đích đến, nhưng hành trình thành công trong việc của tôi vẫn còn rộng mở phía trước. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người lấy đó làm một bằng chứng để tự tin với kế hoạch bỏ phố về quê. Hãy suy nghĩ nghiêm túc và lên một kế hoạch bài bản để hướng tới thành công.

Duy Du