
Gấu trúc khổng lồ Saihin được chụp hình trước giờ mở cửa công viên Adventure World – Ảnh: Kyodo
Theo The Japan Times, đoàn gấu trúc gồm Rauhin (24 tuổi) và ba cô con gái của cô là Yuihin (8 tuổi), Saihin (6 tuổi) và Fuhin (4 tuổi) đều sinh ra tại Adventure World và sẽ được đưa về Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống gấu trúc khổng lồ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, trước khi hợp đồng hợp tác giữa công viên và phía Trung Quốc hết hạn vào tháng 8.
Sau khi nhóm gấu này rời đi, Nhật Bản chỉ còn lại 2 gấu trúc khổng lồ là Xiao Xiao và Lei Lei đang sống tại Vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo, dự kiến cũng sẽ được đưa trở về Trung Quốc vào tháng 2-2026.
3.000 người dân Nhật đến tạm biệt 4 gấu trúc
Trong ngày tiễn biệt cuối cùng, khoảng 1.400 người dân xếp hàng từ sáng sớm trước cổng Adventure World, khiến công viên phải mở cửa sớm hơn một tiếng so với thường lệ, từ 9h sáng.
Có tổng cộng khoảng 3.000 người đổ về công viên giải trí này để được nhìn thấy lần cuối những chú gấu trúc. Nhiều người còn chạy thẳng đến khu chuồng trại, gọi tên những con gấu mà họ yêu thích.

Người dân vẫy cờ tiễn bốn cá thể gấu trúc khổng lồ tại công viên giải trí Adventure World – Ảnh: Xinhua
Họ xuất hiện với trang phục hoặc đội mũ hình gấu trúc, thậm chí có người cắm trại qua đêm. Nhiều người rơi nước mắt khi xem lại ảnh các chú gấu trúc hồi còn bé.
“Tôi nhận được rất nhiều niềm vui và sự an ủi từ chúng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ còn được gặp lại chúng nhiều lần trong tương lai. Thật buồn khi phải chia xa. Tôi chỉ mong chúng sống hạnh phúc” – chị Ayako Takenaka (53 tuổi, đến từ Honjo, tỉnh Saitama) nghẹn ngào chia sẻ.
Sự ra đời của Saihin từng là nguồn cảm hứng để chị Yukiko Matsuoka (47 tuổi, đến từ Neyagawa, tỉnh Osaka) bắt đầu hành trình đến thăm nhiều nơi để ngắm nhìn các loài động vật. “Tất cả đều bắt đầu từ đây và tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. Tôi muốn tiễn chúng đi bằng một trái tim vui vẻ” – chị mỉm cười nói.
Đông đảo người dân đến tiễn biệt 4 gấu trúc khổng lồ – Video: The Japan News
Ông Yoshihiko Fukuzumi xúc động nhớ lại ngày hai chú gấu trúc đầu tiên đến công viên cách đây 30 năm, và theo dõi sự phát triển của đại gia đình này. Từ khi nghỉ hưu ba năm trước, ông cùng vợ đều đặn đến thăm chúng hằng tuần. “Với chúng tôi, chúng như những đứa cháu vậy” – ông nói.
Dựa trên quy định, tất cả các cá thể gấu trúc ở Nhật Bản kể cả những con sinh ra tại đây, đều là gấu trúc được Trung Quốc cho mượn để phục vụ mục đích nghiên cứu sinh sản.
Quản lý công viên cho biết việc đưa gấu trúc quay về Trung Quốc trong tháng 6 là nhằm giảm thiểu áp lực về thời tiết đối với sức khỏe của chúng. Rauhin đã già và sẽ được chăm sóc trong điều kiện y tế tốt hơn, trong khi những chú gấu con sẽ tiếp tục nhân giống để góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

4 mẹ con gấu trúc khổng lồ xuất hiện lần cuối trước công chúng tại các chuồng ngoài trời vào tháng 5 vừa qua. Trong tháng 6, du khách chỉ có thể quan sát chúng trong những phòng cách ly riêng biệt để chuẩn bị cho hành trình dài trở về quê hương – Ảnh: The Japan Times
Tại Thành Đô, trung tâm đã bố trí sẵn khu vực cách ly, nguồn thức ăn phù hợp và đội ngũ chăm sóc chuyên biệt, nhằm giúp 4 gấu trúc nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và hoàn tất thời gian cách ly trong điều kiện tốt nhất.
Theo tờ China Daily, mối quan hệ hợp tác bảo tồn gấu trúc giữa Trung Quốc và Nhật Bản bắt đầu từ năm 1994, khi công viên giải trí Adventure World ở thị trấn Shirahama, tỉnh Wakayama, tiếp nhận cặp gấu trúc đầu tiên từ Trung Quốc.

Gấu trúc khổng lồ Yuihin – Ảnh: Kyodo
Trong suốt hơn 30 năm qua, hai nước phối hợp nhân giống thành công 17 cá thể, tạo nên quần thể gấu trúc nhân tạo lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc – được gọi với tên thân mật là “gia đình Hin”.
Quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở việc nhân giống và bảo tồn, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như chăm sóc gấu non, điều trị bệnh, nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững và hiệu quả giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong công cuộc bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Gấu trúc khổng lồ Fuhin – Ảnh: Kyodo

Gấu trúc khổng lồ Rauhin – Ảnh: Kyodo

Các nhân viên công viên Adventure World cùng những người khác tiễn đoàn xe chở gấu trúc khổng lồ rời đi – Ảnh: The Japan News