Hàng quán TP HCM đông nghịt sau buổi diễu binh sáng 30/4

Hàng quán TP HCM đông nghịt sau buổi diễu binh sáng 30/4

bởi

trong

Sau lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, dòng người đổ đến các hàng quán quanh trung tâm TP HCM ăn uống, nghỉ ngơi khiến nhiều nơi quá tải.

9h30, lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước kết thúc. Chị Phương Ân, 30 tuổi, ở quận 7 cùng gia đình rời đường Lê Lợi, đi bộ đến quán phở Phú Vương trên đường Nguyễn Thái Bình để ăn sáng sau nhiều giờ chờ đợi.

“Tôi và gia đình có mặt từ 2h để xem diễu binh, cả nhà tìm quán ăn sáng ngay sau khi lễ kết thúc, thấy quán nào cũng đông nghẹt”, chị Ân nói và cho biết đến nơi phải đợi 30 phút mới có bàn.





Hàng quán TP HCM đông nghịt sau buổi diễu binh sáng 30/4

Nhà hàng trên tầng 7, khách sạn Majestic hôm 30/4. Ảnh: Thành Nguyễn

Tình trạng tương tự diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tập trung nhiều quán ăn, tiệm cà phê và nhà hàng có sức chứa lớn. Trên các tuyến đường xung quanh như Hải Triều, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế nhiều hàng quán đông nghịt người. Các quán nổi tiếng như phở Thìn, bún bò A3A, cơm tấm sườn que đều ghi nhận lượng khách đứng xếp hàng dài, có nơi khách chờ 30 phút mới lấy được bàn, rồi đợi thêm 20-30 phút nữa mới có món.

Nguyễn Quốc Bảo, 27 tuổi, ở Tân Phú cùng bạn ghé vào một tiệm Gà Rán trên đường Hải Triều, quận 1. Anh cho biết mình “cắm trại” tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 23h hôm 29/4 để có được vị trí đẹp xem diễu binh.

Sau buổi duyệt binh, dòng người phân tán khỏi khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm của Bảo khó tìm được quán ăn ưng ý. Anh cũng khá mệt sau nửa ngày ngoài đường, chịu nắng và chen lấn vì đông người.

Không chỉ các quán ăn, nhiều khách sạn ven sông Sài Gòn có view hướng ra Tôn Đức Thắng cũng kín bàn từ sáng sớm. Tại khách sạn Majestic, toàn bộ bàn ở tầng 7 – nơi có thể quan sát đội hình diễu binh, máy bay, trực thăng và bắn đại bác đã được đặt kín từ một tháng trước. Với giá 600.000 đồng mỗi khách, nơi đây phục vụ suất ăn sáng kèm đồ uống trong không gian máy lạnh có mái che.

Đại diện L’Usine có các chi nhánh trên đường Lê Thánh Tôn, Lê Lợi với cho biết doanh số bán ra tăng 200 % so với ngày thường vào các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh. Trong sáng 30/4, lượng bán ra tăng tương tự.

Một số cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi cũng ghi nhận lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Nhân viên tại một cửa hàng cho biết khách chủ yếu mua nước suối, cà phê lon và bánh mì cầm tay, phần lớn là gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.





Quán cà phê Katinat ở khu vực bến Bạch Đằng kín khách sau diễu binh. Ảnh: Thành Nguyễn

Quán cà phê Katinat ở khu vực bến Bạch Đằng kín khách sau diễu binh. Ảnh: Thành Nguyễn

Tại khu vực xung quanh Bến Bạch Đằng, các quán cà phê như Katinat, Starbucks, Cà phê trứng 3T nhanh chóng kín chỗ ngay sau khi đoàn duyệt binh đi qua. Đến 10h30, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 35 độ C, trời nắng gắt, nhưng nhiều người vẫn chọn ngồi ở khu vực ngoài trời vì bên trong các quán đều kín chỗ.

“Nhiều khách không chờ được, phải bỏ về vì quán quá tải, đồ uống ra chậm”, nhân viên tại một quán cà phê tại Bến Bạch Đằng nói.

Từ đêm 29/4, nhiều hàng quán quận 1 mở cửa xuyên đêm, không nhận đặt bàn trước để đáp ứng lượng khách đông nhưng nhiều người vẫn phải chờ ngoài đường, hành lang đến sáng 30/4. Hàng nghìn người tập trung hai bên các tuyến đường hò reo, cổ vũ quân nhân diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước khiến cho hàng quán đông đúc, quá tải.

Tuấn Anh