Hàng trăm gia đình cùng bơi để đóng góp thắp sáng bản làng

Hàng trăm gia đình cùng bơi để đóng góp thắp sáng bản làng

bởi

trong

Với chương trình thử thách bơi mùa hè 2025, câu lạc bộ Mũ Đỏ (do anh Nguyễn Văn Thủy, 48 tuổi, thành lập) hướng tới mục tiêu bơi 3.332 km, nhưng cả nhóm đã hoàn thành vượt mức đặt ra vào ngày 24.6.

“Nhìn con số 3.462,26 km nhóm đã bơi được để mang về 60 cột đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng bản làng, tôi muốn hét lên vì tự hào. 2 tuần qua, đường bơi của nhóm không chỉ có mùi clo, mà còn có cả vị mặn của mồ hôi và vị ngọt của sự sẻ chia”, anh Thủy nói.

Cách đóng góp độc lạ

Anh Thủy từng bị đuối nước, từng thừa cân, nhưng đã chọn bơi lội để thay đổi bản thân. 13 năm qua, anh lập ra câu lạc bộ Mũ Đỏ, miệt mài phổ cập bơi cho hàng ngàn trẻ em ở Hà Nội. Ngoài dạy bơi cho trẻ, anh còn thuyết phục được cả ngàn phụ huynh học bơi cùng con. Mũ Đỏ đã trở thành “gia đình của các gia đình Hà Nội”.

Hàng trăm gia đình cùng bơi để đóng góp thắp sáng bản làng

Gia đình chị Hải Linh tham gia thử thách bơi lần này

ẢNH: NVCC

Năm nay, “két sắt” của quỹ Mũ Đỏ có một khoản tiền đặc biệt: hơn 86 triệu đồng do các nhà hảo tâm góp vào để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi bão Yagi năm ngoái.

Anh Thủy quyết định tổ chức thử thách “bơi để mở khóa két sắt”, thực hiện lời hứa dang dở với bà con. Mục tiêu của thử thách là bơi 3.332 km để “mở khóa” quỹ (bơi được 1 km, tương đương 25.000 đồng được trích ra), lấy 83,3 triệu đồng để mua 60 cột đèn năng lượng mặt trời giúp thắp sáng bản làng. Số tiền còn lại dùng mua quà để các bạn nhỏ trong nhóm trao tặng các chú bộ đội ở Sơn La.

Ngày đầu tiên, màn khởi động ngoạn mục với 138,70 km, mua được 2,5 cột đèn. Ngày thứ 2 có 218,10 km được chinh phục. Đến ngày thứ 9, khi những hình ảnh đầu tiên về các chú bộ đội lắp ráp cột đèn ở bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La được gửi về, mồ hôi của cả nhóm đã có thành quả. Sau 2 tuần, kết quả cuối cùng vượt xa mọi kỳ vọng, nhóm cùng nhau bơi được 3.462,26 km, với 1.170 lượt bơi của các thành viên trong gia đình.

“Chúng tôi không xin tiền, chúng tôi dùng chính những sải tay của mình để mở khóa quỹ. Đại gia đình Mũ Đỏ không chỉ bơi vì huy chương mà còn bơi vì những điều lớn lao hơn chính mình”, anh Thủy cho hay.

Những sải tay vươn đến bản làng xa xôi

Anh Thủy chia sẻ có những bạn nhỏ tuy không có trên bảng xếp hạng nhưng bơi rất chăm chỉ, đều đặn. Những huấn luyện viên là các bé đã trưởng thành từ hồ bơi cùng anh Thủy nhiều năm về trước cũng tình nguyện hỗ trợ các em nhỏ. Ngoài ra, còn có sự góp sức của các phụ huynh, khi chở con đến hồ bơi đã tranh thủ tham gia.

Hàng trăm gia đình bơi lội vì cộng đồng thắp sáng bản làng Sơn La - Ảnh 2.

Các em nhỏ tham gia thử thách bơi mùa hè 2025 của câu lạc bộ Mũ Đỏ

ẢNH: NVCC

Những sải tay của mọi người đã thực sự vượt ra khỏi giới hạn của bể bơi, vươn đến những bản làng xa xôi. Anh Thủy tâm niệm, trẻ em được dạy về lòng nhân ái, giúp đỡ người khác, nhưng khái niệm đó vẫn còn mơ hồ. Khi tham gia thử thách, các bé bơi, ghi kết quả và biết mình đang đóng góp làm điều tốt cho người khác.

Chị Hải Linh (44 tuổi, ở Hà Nội) mới tham gia câu lạc bộ Mũ Đỏ hồi tháng 5. Khi anh Thủy phát động thử thách, chị và 3 con tham gia, cùng bơi góp vào chiến dịch hơn 7 triệu đồng.

“Với tinh thần cho đi là còn mãi, sự cố gắng nỗ lực từng thành viên gia đình đã mang lại niềm vui cho những em nhỏ vùng cao. Thông qua hoạt động, gia đình tôi nhận thấy sức khỏe, ý chí, nỗ lực, sự kiên trì được vun đắp”, chị Hải Linh chia sẻ.

Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On (Sơn La), cho biết: “Đồn Biên phòng Chiềng On rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của đội bơi Mũ Đỏ và cá nhân anh Thủy dành cho bà con biên giới. Đặc biệt, sự chung tay ủng hộ được trao bằng mồ hôi, công sức qua từng sải tay của học viên chứ không phải đóng góp thuần túy. Đây là cách làm hay và ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng”.

Hàng trăm gia đình bơi lội vì cộng đồng thắp sáng bản làng Sơn La - Ảnh 3.