
Tối 27/4, tại Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) diễn ra cầu truyền hình Vang mãi khúc khải hoàn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Chương trình được tổ chức tại 3 điểm cầu là công viên Thống Nhất (Hà Nội); di tích Quốc gia đặc biệt khu vực đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Quảng Trị); công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TPHCM (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo dự cầu truyền hình Vang mãi khúc khải hoàn tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.
Trong đó, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự chương trình tại điểm cầu TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình từ điểm cầu Quảng Trị (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Hàng nghìn khán giả tại Hà Nội có mặt tại Công viên Thống Nhất để theo dõi chương trình (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chương trình gồm 3 chương: “Khát vọng hòa bình”, “Ý chí độc lập thống nhất” và “Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam”. Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc, thể hiện những bài học lịch sử, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu bật được thành tựu của đất nước trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.
Điểm nhấn trong chương trình là MV “Con đường ta chọn” có sự tham gia của 50 gương mặt đại diện cho nhiều lĩnh vực ngành, nghề khác nhau; tiết mục “Quê hương Việt Nam” với sự tham gia của nhiều đại sứ và phu quân, phu nhân các nước, học sinh, sinh viên và 20 hoa hậu, á hậu, người đẹp trong trang phục áo dài (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Cầu truyền hình quốc gia “Vang mãi khúc khải hoàn” có sự tham gia của hơn 1.200 nghệ sĩ, khách mời, diễn viên, các lực lượng…, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.


Ngay từ 19h, hàng nghìn người dân đã tập trung quanh bờ hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xem màn bắn pháo hoa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đúng 21h50, pháo hoa rực sáng một góc bầu trời Hà Nội, hàng nghìn người dân phấn khởi hò reo (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài 15 phút.
“Sống trong những ngày tháng tư lịch sử, được chứng kiến không khí hân hoan trên khắp cả nước tôi vô cùng xúc động, tự hào và vô cùng biết ơn các bậc cha ông đã đổ máu xương để thống nhất đất nước, non sông thu về một mối”, chị Nguyễn Hương Quỳnh (34 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng chia sẻ (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

600 quả pháo tầm cao cùng gần 100 giàn pháo hoa tầm thấp khai hỏa tại công viên Thống Nhất (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).


Màn pháo hoa rực rỡ tại Công viên Thống Nhất (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Hàng vạn người dân mãn nhãn với màn pháo hoa đẹp mắt, ấn tượng.
“Để có được ngày hôm nay ông cha ta đã phải đổ máu xương nơi chiến trường, thế hệ trẻ chúng tôi quyết tâm cống hiến, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”, Đào Thị Quỳnh (37 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Người dân hào hứng ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa đẹp mắt (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Thùy Linh và Anh Thư (20 tuổi) biết đến thông tin về màn pháo hoa trên mạng xã hội và đã tới Công viên Thống Nhất từ 18h để tìm được vị trí đẹp xem biểu diễn.
“Tôi cảm thấy màn trình diễn pháo hoa đêm nay rất mãn nhãn, đây là lần đầu tiên tôi được xem một chương trình nghệ thuật hoành tráng và xúc động như vậy. Là một người trẻ, nhìn đất nước phát triển như ngày hôm nay, tôi lại càng thêm tự hào và tự nhủ phải cố gắng hơn để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”, Thư nói (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Hồ Thiền Quang là địa điểm lý tưởng để xem bắn pháo hoa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các tuyến đường, phố quanh công viên Thống Nhất chật kín người và phương tiện (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chương trình Vang mãi khúc khải hoàn thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng vạn người dân tại Hà Nội.
Sau màn bắn pháo hoa, khu vực hầm Kim Liên, đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn,… ùn tắc kéo dài (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).