Harry Maguire được so sánh với Ronaldinho sau trận thắng Bilbao

Harry Maguire được so sánh với Ronaldinho sau trận thắng Bilbao

bởi

trong
Harry Maguire được so sánh với Ronaldinho sau trận thắng Bilbao

Harry Maguire được CĐV yêu mến sau màn trình diễn trước Athletic Bilbao – Ảnh: REUTERS

Sáng 2-5, Man United có chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao tại bán kết lượt đi Europa League. Casemiro giúp “quỷ đỏ” mở tỉ số, trong khi Bruno Fernandes là tác giả hai bàn thắng còn lại. Trận này, Harry Maguire được bố trí ở hàng hậu vệ trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Ruben Amorim. 

Nhưng những gì được nhắc đến nhiều về anh lại nằm ở khả năng… tấn công. Bàn mở tỉ số của Casemiro phút 30 có dấu ấn đậm nét của cầu thủ sinh năm 1993. Harry Maguire bất ngờ xuất hiện bên cánh phải, tì đè trước sự đeo bám của Mikel Jauregizar. Sau đó, anh có tới hai tình huống ngoặt bóng lắt léo, khiến cầu thủ của Bilbao bị lỡ trớn.

Có được khoảng trống, Maguire tạt bóng vào vòng cấm. Ugarte là người bật cao đánh đầu kiến tạo cho Casemiro lập công.

Tình huống này đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi Harry Maguire. Trên mạng xã hội, anh thậm chí được ví von với huyền thoại người Brazil Ronaldinho, vốn là “bậc thầy” về khả năng đi bóng lắt léo, điệu nghệ.

Biệt danh mà các CĐV dùng để gọi Maguire là “Harrydinho” dù anh là một trung vệ. Trước đó tại tứ kết lượt về, Harry Maguire vào sân và được bố trí đá tiền đạo. Cú đánh đầu của anh ở phút bù giờ cuối cùng mở ra chiến thắng nghẹt thở của Man United trước Lyon.

Và tất nhiên, các chuyên gia cũng không quên khen ngợi cầu thủ này. Đội trưởng Man United Bruno Fernandes nói rằng: “Nhìn Maguire như một hậu vệ cánh thực thụ. Tôi không nghĩ anh ta biết mình có khả năng đi bóng như vậy đâu. Giờ đây Maguire đã tự tin hơn rất nhiều. Mỗi khi anh ấy ra sân, vị trí của anh ấy mạnh mẽ hơn và hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện”.

Cựu cầu thủ Man United Phil Jones nhận xét: “Tôi không nghĩ anh ta có thể đi bóng như thế. Trước đây khi còn ở chung đội, tôi chưa từng thấy Maguire làm vậy. Đó là pha đi bóng tuyệt vời và quả tạt cũng chất lượng”.

Còn bản thân trung vệ người Anh cũng có cách trả lời hài hước khi nói về biệt danh Harrydinho mà các CĐV gọi cho mình. 

Anh phát biểu: “Tôi chắc có vài biệt danh nữa dành cho tôi đấy. Nhưng quan trọng là đội nhà đã giành chiến thắng. Tôi dâng cao tấn công và có lẽ Garnacho là người chuyền bóng. Cảm giác đi bóng rồi tạt vào thật sự tuyệt vời”.