
Du khách đạp xe qua làng quê, đồng lúa Hội An tìm sự thanh bình, nhưng thường xuyên bị tra tấn bởi loa karaoke từ các quán nhậu trên hồ tôm – Ảnh: B.D.
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân ở làng du lịch An Mỹ (Hội An Đông, TP Đà Nẵng – trước đây là Cẩm Châu, TP Hội An) bức xúc cho biết các quán nhậu rải loa ‘kẹo kéo’ hát karaoke rung giật suốt ngày đêm, phá vỡ bầu không gian yên bình ở làng lúa.
Cấm karaoke gây ồn từ sau 22h có còn phù hợp?
Dưới bài viết Mở loa kẹo kéo ‘phá làng phá xóm’, dân Hội An chịu không thấu, bạn đọc Ngọc Khánh viết: “Nạn loa kẹo kéo giờ đâu chỉ có ở Hội An, nó đã lan rộng khắp nơi, khắp chốn rồi. Để dẹp được vấn nạn này phải có sự chỉ đạo chung từ trung ương mới đạt kết quả”.
Theo nhiều bạn đọc, dù ở đô thị di sản UNESCO – nơi được đánh giá cao về bầu không khí sống chậm, bình yên, nhưng giờ đây người dân Hội An cũng khốn khổ với việc sử dụng loa vô tội vạ.
“Chuyện hát hò phá xóm phá làng không phải mới. Nhiều người cứ thản nhiên vô tư hát cho đã miệng không biết những người xung quanh có trẻ con người già…
Tôi nghĩ chính quyền cần phải quan tâm kiểm tra xử lý nghiêm không để tình trạng hát hò náo loạn ở khu dân cư nữa” – bạn đọc Trang nêu ý kiến.
Bạn đọc Ngũ Ngọc Nhiên chia sẻ: “Từ một hình thức giải trí lành mạnh, giờ karaoke biến thành nỗi ám ảnh của toàn dân. Hồi trước đám cưới có cặp loa cho vui, bây giờ cả một dàn âm thanh công suất khủng đến cả cây số còn nghe thì người ở gần chịu sao nổi?
Riết rồi không biết đi đám cưới hay đi xem đại nhạc hội. Ngày xưa đám cưới thì cô dâu chú rể là nhân vật chính, còn bây giờ cặp micro mới là nhân vật chính”.
Bạn đọc Linh cho biết: “Ở TP.HCM cũng chẳng khá hơn, kể cả khu dân cư trung tâm. Theo luật thì gây tiếng ồn từ 22h-6h thì mới tính vi phạm, nên ngoài khoảng thời gian này hàng xóm cứ hát thoải mái.
Tôi từng phản ánh qua đường dây nóng 2 lần, quản lý phường xuống nhanh chóng và khuyên nhủ cả 2 lần luôn. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Tôi nghĩ chỉ khi nào đánh nặng vào túi tiền mới thoát được cảnh này”.
Bạn đọc Tam đặt vấn đề: “Có nên quy định khoảng thời gian từ 22h-6h? Vì cả một ngày dài người dân phải chịu loa kẹo kéo, vui cũng nhậu nhẹt ca hát, buồn cũng nhậu nhẹt ca hát, nhà nhà kéo loa hát cả ngày, thậm chí cách xa gần 200m mà cánh cửa nhà cứ rung lên”.

Những hàng quán ở đồng quê Hội An bị người dân phản ánh gây ồn ào – Ảnh: B.D.
Nên cấm tiệt!
Nhiều bạn đọc cho rằng việc sử dụng loa kẹo kéo gây ồn ào chỉ phục vụ niềm vui của số ít, mà gây ảnh hưởng quá nhiều tới phần lớn người khác. Do đó cần thiết có quy định khắt khe hơn, thậm chí cấm hẳn việc này.
“Mật độ dân số cao, nhà cửa san sát, ở quê vùng đồng bằng cũng cách nhau vài chục đến trăm mét là cùng. Tôi thấy tốt nhất nên cấm hoàn toàn các hình thức ca hát ở các khu vực dân cư, không quy định khung giờ hay gì hết.
Trẻ con hay người già, thậm chí người trẻ thì thời gian nghỉ ngơi rải rác suốt ngày, chứ đâu phải chỉ có sau 22h” – bạn đọc Toan đề nghị.
Bạn đọc Lam đề xuất: “Hội An phải làm mạnh tay như ở khu vực Thọ Quang (Đà Nẵng) thì mới trả lại được môi trường sống sạch đúng nghĩa cho cư dân địa phương, đồng thời cũng là không gian du lịch đồng quê an lành cho du khách”.
Bạn đọc Coc cho rằng hiện đã có những quy định để xử lý tiếng ồn trong khu dân cư. Tuy nhiên có thực hiện nghiêm hay không lại phụ thuộc vào lực lượng thực thi công vụ.
“Một lần lúc 21h tối tôi có liên lạc để phản ánh việc hát hò om sòm của quán cà phê trong khu cư xá thì nhận được câu trả lời là ‘chưa đến giờ kiểm tra hành chính, đến giờ sẽ có anh em xuống kiểm tra’” – bạn đọc Coc kể.
Nhiều bạn đọc cho rằng ngoài việc siết quy định cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của từng hộ dân, cơ sở kinh doanh.
Hát hò là quyền của mỗi người, nhưng hát mà ồn ào ảnh hưởng tới người khác là dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần chế tài nghiêm.
“Chỗ nào cũng hát hò om sòm bất kể lý do; từ đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, cho đến… đám giỗ. Người xung quanh nhắc nhở là có chuyện!
Ai muốn hát hò, tiệc tùng gì thì nên có phòng cách âm hoặc không gian kín, hạn chế tối đa âm thanh làm phiền xung quanh” – bạn đọc Nhan viết.
Theo văn bản của UBND TP Hội An (cũ), khu vực nhiều hàng quán mở karaoke xảy ra ở khu vực hồ tôm làng An Mỹ (nay là Hội An Đông). Những nơi này được quản lý hoạt động kinh doanh theo thông báo riêng của chính quyền.
Khi được cho phép kinh doanh, các hộ kinh doanh phải cam kết tuyệt đối không dùng hệ thống âm thanh, loa kết nối không dây (kể cả khách hàng tự đem đến) để mở ảnh hưởng tới không gian chung.
Trong quá trình kinh doanh phải đảm bảo thời gian, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Hộ nào không chấp hành thì sẽ buộc phải ngưng hoạt động, thu hồi mặt bằng hồ tôm mà chủ cơ sở kinh doanh đang thuê.
Ông Trần Tấn Dũng – chủ tịch UBND phường Hội An Đông – cho biết do bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành, tổ chức lại nên có nhiều công việc phải xử lý.
“Những hàng quán, hộ kinh doanh mở karaoke ầm ĩ chúng tôi đã nắm danh sách. Chúng tôi sẽ cho lực lượng đến chấn chỉnh ngay” – ông Dũng nói.