Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

bởi

trong
Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

Anh 46 tuổi, cao 1m73, nặng tùy lúc. Tuổi thế nhưng tâm hồn rất trẻ, từ sinh viên đã chơi nhạc rock, sau này nghe đủ thứ.

Anh dân kĩ thuật, đang làm quản lý dự án cho một tập đoàn ở Sài Gòn. Cứ chiều về lại thấy cô đơn, muốn cùng ai chia sẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế là đủ cho một hạnh phúc, giản đơn thôi và bắt đầu cho một ngày mới. Âm nhạc mà, không cần thể loại, cảm nhận từ ngôn từ và giai điệu là thích. Anh học Bách Khoa nên ngôn từ chồng chéo tí nhé. Anh ngại lắm, chưa bao giờ viết thế này. Công ty mà biết anh viết thư tìm người thương, chắc anh cắm mặt vào… em.

Em cao 1m6 là được, càng cao càng tốt, hướng nội chút vì anh ủi, phơi đồ mệt quá, suy nghĩ có chiều sâu cho nhau, cùng vun đắp, thế là đủ. Anh biết nấu ăn, 6-7 món gì đó, có thể phụ em việc nhà sau giờ làm. Mà thôi, mình viết thư tình toàn nói gì đâu không. Gửi em vài câu trong một bộ phim mà anh thích:

“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng…”

Ngủ ngon nhé em,
Mong tin em hồi âm…

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ