Người đẹp cho biết cô biết tin vui khi thai đã được 5 tuần tuổi. Lúc đó, H’Hen Niê cảm nhận rõ ràng cơ thể có nhiều dấu hiệu thay đổi, giống với biểu hiện của phụ nữ mang thai.
Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, cô và ông xã – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – đang “chiến tranh lạnh”, thậm chí cô còn chặn hết các tài khoản mạng xã hội của anh.

H’Hen Niê và ông xã trong chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Facebook nhân vật).
“Sau khi phát hiện hai vạch, tôi vỡ òa sung sướng. Tuy rất hạnh phúc, tôi vẫn không nói cho ai biết, lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra một mình. Nằm trên giường khám, tôi phân vân không biết có nên báo cho anh Khôi không, vì cả hai đã giận nhau gần một tháng.
Cuối cùng, tôi nhắn tin báo đang ở bệnh viện và anh tức tốc chạy đến. Khi tôi nói “hai vạch rồi”, anh rớt nước mắt, ôm hôn tôi liên tục”, H’Hen Niê kể.
Khi thai nhi dần ổn định, Tuấn Khôi quay một đoạn video nói tiếng Ê Đê gửi về báo tin cho gia đình vợ. Tuy nhiên, gia đình không hiểu nội dung. Phải đến thời gian gần đây, bố mẹ H’Hen Niê mới chính thức biết tin cô có em bé và ai nấy đều ngỡ ngàng.
Giải thích lý do giữ kín thông tin, người đẹp sinh năm 1992 cho biết: “Chúng tôi muốn đợi đến khi em bé ổn định, cứng cáp mới chia sẻ”.

Dù mang thai, H’Hen Niê vẫn tích cực làm việc (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thời điểm đó, H’Hen Niê đang tích cực tập luyện cho concert “Chị đẹp đạp gió”. Nỗi lo lớn nhất của cô là nếu gia đình biết tin, có thể sẽ ngăn cô tham gia chương trình. Tuy nhiên, Tuấn Khôi vẫn âm thầm ủng hộ vợ, vì anh biết đó là giấc mơ sân khấu của cô.
“Khi đứng trên sân khấu, tôi ôm bụng và thủ thỉ với con, hãy yên tâm trong bụng mẹ nhé, hai mẹ con mình sẽ cùng tỏa sáng”, H’Hen Niê nghẹn ngào nói.
Về cảnh nhảy cheerleading (nhảy cổ động) phải đứng trên cao, H’Hen Niê cho biết ban đầu vũ đoàn muốn cắt bỏ vì lo ngại cho thai nhi. Tuy nhiên, cô đã thuyết phục giữ lại vì mức độ động tác vẫn đảm bảo an toàn.
Trước ý kiến cho rằng mẹ bầu không nên đi giày cao gót và làm việc nhiều, H’Hen Niê khẳng định mọi hoạt động cô được tham khảo ý kiến bác sĩ.
Chân dài bộc bạch: “Tôi tin vào cảm nhận của người mẹ. Giày cao gót tôi chỉ sử dụng vài chục phút trong các sự kiện cần trang trọng. So với trước đây một ngày chạy 3 show, giờ tôi chỉ nhận tối đa 1 show trong ngày”.
Từ khi mang thai, H’Hen Niê dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đọc sách liên quan đến mẹ bầu và thai nhi. Vợ chồng cô tự chăm sóc nhau. Tuấn Khôi thường dậy sớm, nấu ăn cho vợ. Cả hai san sẻ việc nhà, nhưng phần lớn ông xã là người chủ động.
Thói quen ăn uống của H’Hen Niê cũng thay đổi. Trước kia cô mê đồ chua cay, nay chuyển sang ăn nhạt, ưu tiên món luộc để giữ sức khỏe cho con.
Đặc biệt, H’Hen Niê và chồng đã thống nhất nếu sinh con gái sẽ đặt họ là Niê Nguyễn, còn con trai là Nguyễn Niê.

Mẹ ruột bất ngờ khi biết tin H’Hen Niê đã có em bé (Ảnh: Facebook nhân vật).
Dù sắp làm mẹ, H’Hen vẫn giữ tinh thần độc lập, muốn tiếp tục theo đuổi đam mê. Cô mong con lớn lên trong môi trường tự nhiên, tự lập như cách mẹ đã nuôi cô trưởng thành.
“Nhìn lại chặng đường 7 năm bên nhau, tôi hạnh phúc khi được kết hôn với mối tình đầu. Cả hai đón nhận tình cảm từ mọi người và hy vọng lan tỏa năng lượng tích cực đến công chúng”, mỹ nhân sinh năm 1992 chia sẻ.