Trái với sự kỳ vọng, Man Utd tiếp tục thất bại trước Tottenham. Đây là lần thứ 4 trong mùa giải này, họ chịu khuất phục trước Spurs. Kết quả này khiến cho Quỷ đỏ trải qua mùa giải trắng tay và không được tham dự cúp châu Âu trong mùa giải tới.
Với tư cách là HLV trưởng của Man Utd, HLV Amorim không thể tránh khỏi trách nhiệm sau thất bại này. Tờ Give Me Sport đã chỉ ra 4 sai lầm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Leny Yoro bị sử dụng sai vị trí trong trận đấu với Tottenham (Ảnh: Getty).
Để Leny Yoro đá sai vị trí
Leny Yoro có thể phát huy hết khả năng nếu được HLV Amorim sử dụng đúng với sở trường. Trong trận đấu với Tottenham, HLV người Bồ Đào Nha bố trí cầu thủ này đá lệch phải trong hàng thủ 3 người (trong khi sở trường là lệch trái). Còn vị trí hậu vệ lệch trái thuộc về Luke Shaw.
Thực tế cho thấy, Luke Shaw là mắt xích yếu trong hàng thủ ba người của Man Utd. Hậu vệ người Anh không đủ tốc độ để đối đầu với tiền đạo của Tottenham. Một cổ động viên Man Utd đã nói rõ về vấn đề này trên Twitter: “Tôi không hiểu vì sao HLV Amorim bố trí Luke Shaw đá chính. Cậu ấy chơi quá tệ trong thời gian qua. Vị trí trung vệ lệch trái đáng ra thuộc về Leny Yoro”.
Bố trí Bruno Fernandes đá lùi sâu
Trong mùa giải tồi tệ của Man Utd, Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Thế nhưng, thật khó hiểu khi HLV Amorim lại bố trí Mason Mount (cầu thủ có phong độ thất thường) đá hộ công, còn kéo Bruno Fernandes lùi sâu trong vai trò tiền vệ trung tâm.

Việc Bruno Fernandes bị kéo xuống quá sâu khiến Man Utd bị hạn chế khả năng gây đột biến ở tuyến trên (Ảnh: Getty).
Dù khả năng “chia bài” ở khu vực giữa sân của Bruno Fernandes không tệ nhưng rõ ràng, Quỷ đỏ thiếu đi nhân tố gây đột biến ở tuyến trên. Thống kê cho thấy kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2020, Bruno Fernandes đã tham gia vào 112 bàn thắng. Không có tiền vệ nào ở giải Ngoại hạng Anh đặt dấu giày nhiều như Bruno Fernandes trong thời gian qua. Người xếp thứ hai là De Bruyne với 110 bàn. Bên cạnh đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng tạo ra 535 cơ hội ghi bàn.
Thay đổi người quá chậm
Sau hiệp 1 thi đấu kém ấn tượng và bị Tottenham dẫn trước, Man Utd rõ ràng cần sớm thay đổi trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, phải tới phút 71, HLV Amorim mới thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Alejandro Garnacho và Joshua Zirkzee vào sân. Cả hai đã tạo ra đột biến khi giúp Man Utd kiểm soát trận đấu và đẩy Tottenham vào thế bị động.

Kobbie Mainoo chỉ được tung vào sân ở phút 90 khi Man Utd không còn nhiều cơ hội (Ảnh: Getty).
Mãi tới 15 phút sau, HLV Amorim mới đưa Diogo Dalot vào sân và chỉ sử dụng Kobbie Mainoo trong những phút cuối. Rõ ràng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phản ứng quá chậm ở thời điểm Man Utd rất cần sự thay đổi.
Không sử dụng Kobbie Mainoo ngay từ đầu
Dù không còn bùng nổ như mùa giải trước nhưng Kobbie Mainoo vẫn là nhân tố đột biến ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, Mainoo cũng là cầu thủ luôn rực cháy với bầu nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu cao.
Dù vậy, HLV Amorim lại “giam cầm” Mainoo trên băng ghế dự bị trong hầu hết thời gian trận đấu vì muốn sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes, Casemiro. Khi ông quyết định sử dụng Mainoo, mọi thứ đã quá muộn.