Arsenal đã để thua Paris Saint Germain (PSG) với tỷ số 0-1 ở trận lượt đi vòng bán kết UEFA Champions League rạng sáng 30/4 trên sân Emirates. Pha lập công duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 4 do công của Ousmane Dembele, khiến thầy trò HLV Arteta chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà tại đấu trường châu Âu.

HLV Arteta tỏ ra tiếc nuối vì Arsenal bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước PSG (Ảnh: Getty).
Chia sẻ trên TNT Sports, HLV Arteta cho biết: “Cuộc gặp gỡ này mới trôi qua một nửa chặng đường. Chúng tôi cần đến Paris, làm điều gì đó đặc biệt và chiến thắng. Arsenal đủ khả năng lật ngược thế cờ”.
Trận lượt đi, Arsenal là đội tỏ ra vượt trội hơn trong 90 phút thi đấu. Đoàn quân HLV Arteta nhập cuộc chậm rãi nhưng sau đó đã thống trị về các thông số quan trọng như số pha dứt điểm hay tỷ lệ cầm bóng.
Dẫu vậy “Pháo thủ” vẫn “tịt ngòi” bởi Leandro Trossard và Gabriel Martinelli không thể giành chiến thắng trước thủ thành Gianluigi Donnarumma trong những pha đối mặt.
“Chúng tôi thất vọng với kết quả mặc dù đã nỗ lực hết sức. Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ảnh hưởng lớn đến thành bại ở vòng đấu này. Sau bàn thua, đội chơi ngày càng tốt hơn và thật đáng thất vọng khi không có được ít nhất một trận hòa. PSG thật may mắn khi chúng tôi đã bỏ lỡ 2 đến 3 cơ hội ghi bàn. Chúng tôi sẽ đánh bại họ ở trận lượt về”, HLV Arteta tuyên bố.

Martinelli là người sở hữu nhiều cơ hội nhất bên phía Arsenal nhưng không thể ghi bàn (Ảnh: Getty).
Giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, PSG đã có lợi thế khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà Parc des Princes. Dẫu vậy đội bóng thủ đô nước Pháp phải trả giá bằng thông tin không mấy tích cực về mặt lực lượng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Enrique xác nhận tiền đạo Ousmane Dembele, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu trên và phải rời sân ở phút 70, nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận lượt về diễn ra trên đất Pháp.
“Tôi chưa rõ tình hình của Dembele. Cậu ấy sẽ được kiểm tra y tế, vấn đề có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chấn thương rất nhẹ, nhưng khả năng ra sân ở trận lượt về vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa cậu ấy trở lại.
Về trận đấu này, tôi muốn nhấn mạnh công sức của toàn đội. Chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn trọn vẹn cả về mặt chiến thuật tập thể lẫn kỹ thuật cá nhân. Hàng phòng ngự đã thi đấu hiệu quả, thủ thành Donnarumma đã chơi xuất sắc.
Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Đây là một kết quả tuyệt vời, nhưng vẫn còn một trận đấu phía trước. Đó là một trận đấu rất nhiều cảm xúc và thật không dễ để thi đấu trong hoàn cảnh như vậy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”, HLV Enrique nói.

HLV Enrique tỏ ra bàng hoàng khi Dembele tập tễnh rời sân ở phút 70 của trận đấu (Ảnh: Getty).
Đánh bại Arsenal trên chính sân Emirates, PSG có được chiến thắng đầu tiên trong 6 lần đụng độ với “Pháo thủ”. Đoàn quân HLV Enrique sẽ trở về sân Parc des Princes để tiếp đón đại diện nước Anh trong lần thứ 7 gặp mặt trong khuôn khổ trận bán kết lượt về UEFA Champions League. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 8/5.