
Các cầu thủ chia vui HLV Lê Đức Tuấn sau chiến thắng nghẹt thở. Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc nhất
ảnh: Đông Nghi
HLV Bùi Đoàn Quang Huy chúc mừng CLB Đà Nẵng
CLB Bình Định bị dẫn bàn sớm sau quả 11 m đáng trách, nhưng đã có bàn gỡ từ pha dàn xếp đá phạt góc khá hay, cho đến khi thủ môn Bùi Tiến Dũng và Phi Hoàng ghi 2 bàn ở phút 90+5 và 90+7, ấn định chiến thắng 3-1 quan trọng cho CLB Đà Nẵng.
Bước vào phòng họp báo, HLV Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ thẳng thắn: “Đầu tiên xin chúc mừng chiến thắng của CLB Đà Nẵng, đội bóng chơi hay hơn ngày hôm nay. Ở trận cầu có sức nặng của mùa giải này, đội Đà Nẵng đã làm được điều mà chúng tôi không làm được.
CLB Bình Định có bàn gỡ, nhưng mà trong 1 phút xuất thần của Bùi Tiến Dũng anh ấy đã làm nên bàn thắng, giúp đỡ cho đội Đà Nẵng rất nhiều. Tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này. Đây là trận thua rất khó nuốt trôi với bản thân tôi và toàn thể đội bóng”.

HLV Quang Huy (thứ hai từ phải sang) khen CLB Đà Nẵng đã chơi tốt hơn
ảnh: Đông Nghi
Nhìn lại trận đấu, ông Huy “lép” nói tiếp: “Đội Bình Định đang hơn CLB Đà Nẵng 5 điểm và còn 1 trận chưa đấu nên khi có bàn gỡ chúng tôi muốn bảo vệ tỷ số. Tuy nhiên ở trận đấu này, một phần rất lớn cầu thủ ngoại và các cầu thủ hàng công của chúng tôi chơi không tốt.
Tôi và đội bóng sẽ phải xem xét lại điều này và rút kinh nghiệm cho 5 trận đấu tiếp theo. Chúng tôi còn 1 trận chưa đấu với CLB Công an Hà Nội. Đến giờ chưa thể xác định đội nào xuống hạng hay đi play-off. Giải V-League rất khắc nghiệt”.
HLV Lê Đức Tuấn: Các nội binh đã kết nối rất tốt
HLV Lê Đức Tuấn của đội chủ nhà tuy vui nhưng giữ chừng mực: “Thắng trận này CLB Đà Nẵng vẫn đang đứng cuối bảng xếp hạng nhưng số điểm so với các đội ở trên đã thu hẹp. Sau trận đấu, chúng tôi rất vui mừng, nhưng chỉ tức thời hôm nay thôi. Ngày mai đội sẽ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau bàn thắng mở ra chiến thắng trước CLB Bình Định
ảnh: Đông Nghi
Những ai xem truyền hình đều biết cảm xúc của không chỉ mình tôi mà BHL tập thể đội bóng vì chúng tôi rất cố gắng nỗ lực. Những trận đối đầu như thế này là trận cầu “6 điểm”. Trong tuần vừa qua chúng tôi đã tập trung tập luyện, cải thiện từng vị trí, kết quả đến tất cả vỡ òa và đều hạnh phúc”.
Lý giải về việc tung ra đội hình toàn nội binh, HLV Đức Tuấn giải thích vì các ngoại binh có thể trạng không tốt. Ông tỏ ra rất hạnh phúc khi trong hoàn cảnh khó khăn các cầu thủ nội đã gắn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn.
Ông Tuấn bày tỏ: “Nếu các cầu thủ ngoại khỏe tôi rất muốn dùng họ. Nhưng hôm nay các nội binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nối rất tốt trên sân. Suốt tuần qua CLB Đà Nẵng tập mà không có ngoại binh và trận này các cầu thủ nội đã cùng nhau chơi tốt.

Cơ hội trụ hạng đã sống dậy với CLB Đà Nẵng
ảnh: Đông Nghi
Đây là trận “chung kết ngược” với chúng tôi. Tôi có nói cầu thủ còn 1 tia hy vọng cũng phải nỗ lực. Nay ánh sáng hy vọng ánh sáng đã mở rộng, chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nữa, không thể hài lòng với hiện tại. Đội bóng phải nỗ lực hơn nữa để năm nay có thể trụ hạng.
Vòng đấu tới CLB Đà Nẵng gặp CLB Quảng Nam trên sân Tam Kỳ là sân nhà của cả 2 đội bóng. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết khả năng để đội bóng trụ hạng thành công. CLB Đà Nẵng tuy có chiến thắng quan trọng nhưng chặng đường tới đều gặp các đối thủ trực tiếp.
Mỗi trận đều là một trận chung kết, CLB Đà Nẵng phải giành chiến thắng, đối với các đối thủ nào cũng vậy, kể cả tốp trên hay dưới thì chúng tôi đều phải cố gắng nỗ lực. Hôm nay, các cầu thủ có thể vui vẻ, nhưng phải tiếp tục nỗ lực chặng đường sắp tới, không vội hài lòng, để đội bóng trụ lại thành công”.
FPT Play – Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn