Trợ lý của HLV Kim Sang-sik tất bật
Chiều 21.7, đội U.23 Việt Nam tập luyện khoảng 1 giờ đồng hồ, bắt đầu lúc 18 giờ tại khu phức hợp Gelora Bung Karno. Đến 20 giờ, trợ lý Lee Jung-soo và Yoon Dong-hun đã có mặt tại sân chính để dự khán trận đấu. Hai cánh tay đắc lực của HLV Kim Sang-sik không mang theo thiết bị ghi hình nào mà chỉ đến để có cái nhìn sơ bộ về các đối thủ mà đội U.23 Việt Nam có thể gặp ở bán kết.

Ông Lee Jung-soo (trái) và Yoon Dong-hun tại khán đài sân Gelora Bung Karno
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Tuy nhiên, kịch bản này gần như chắc chắn không xảy ra. Trong trường hợp đội U.23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng B (điều nhiều khả năng xảy ra), đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U.23 Philippines, đội nhì bảng A. Cũng trong tối 21.7, đội U.23 Philippines đánh bại đội U.23 Brunei trên sân Patriot, nằm cách sân Gelora Bung Karno khoảng 40 phút di chuyển bằng xe hơi. Một trợ lý khác của HLV Kim Sang-sik đi do thám đội U.23 Philippines là ông Lưu Danh Minh.
Đội U.23 Indonesia có gì đặc biệt?
Trận hòa 0-0 với đội U.23 Malaysia nói lên nhiều điều về sức mạnh của đội U.23 Indonesia. Suốt 90 phút được chơi dưới sự cổ vũ của hơn 27.000 khán giả nhà, đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg không tạo ra được sức ép đủ lớn để ghi bàn. Những tình huống tổ chức tấn công của đội U.23 Indonesia thiếu đi sự sắc bén. Tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan Jens Raven cũng nhạt nhòa, dù đây là người nhận rất nhiều kỳ vọng bởi anh đã ghi đến 6 bàn thắng trong trận gặp đội U.23 Brunei, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.

Chất lượng những cú ném biên của Darwis không kém gì Pratama Arhan
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cậu bé nhặt bóng trên sân Gelora Bung Karno lau bóng rất kỹ để cú ném biên sau đó có lực tốt nhất
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Điểm đáng chú ý nhất của đội U.23 Indonesia vẫn là những cú ném biên đầy uy lực chẳng khác gì những quả tạt. Người thực hiện là Robi Darwis. Phía chủ nhà cũng có sự chuẩn bị kỹ càng cho các pha ném biên. Các cậu bé nhặt bóng ở 2 bên đường biên dọc được phát một chiếc khăn bông lớn, luôn lau rất khô các quả bóng trong tay để sẵn sàng trao cho Darwis mỗi khi đội U.23 Indonesia được hưởng quyền ném biên.
Đây là điều các đối thủ của đội U.23 Indonesia phải dè chừng. Nếu chung kết là cặp đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Indonesia, HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị phương án khắc chế bởi các đội tuyển quốc gia của chúng ta dưới thời HLV Philippe Troussier nhiều lần “ôm hận” bởi vũ khí đặc biệt này.