Danh hiệu hoa hậu không giúp tôi đổi đời
* Chào Hoa hậu Bảo Ngọc, sau giai đoạn biến cố về sức khỏe, hiện sức khỏe của Bảo Ngọc như thế nào?
– Hiện tại, sức khỏe tôi đã ổn. Sau ba năm phát hiện và điều trị căn bệnh ung thư vú, tôi cũng đã có sự bình phục nhất định. May mắn tôi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Bên cạnh đó, khi y học ngày càng phát triển, tôi lại càng thấy cần thiết phải quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Cũng nhờ vậy, tôi có cơ hội gặp được những bác sĩ giỏi đã giúp tôi chiến thắng bệnh tật. Hiện tại, sức khỏe tôi đang dần ổn định và tôi vẫn duy trì thói quen kiểm tra định kỳ.
Tôi muốn chia sẻ đến các chị em phụ nữ rằng: hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, đặc biệt là sau độ tuổi 30-40. Ở giai đoạn này, cuộc sống nhiều căng thẳng, áp lực, nên đôi khi chúng ta cần lắng nghe bản thân, chăm chút nhiều hơn và ưu tiên cho chính mình.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết sức khỏe đã ổn định sau ba năm phát hiện căn bệnh ung thư vú
ẢNH: NVCC
* Thời gian qua các cuộc thi hoa hậu trở lại bùng nổ, có tuần Việt Nam có đến 3 hoa hậu mới đăng quang. Chị có theo dõi những cuộc thi hoa hậu gần đây không, và có suy nghĩ gì về sự xuất hiện của nhiều hoa hậu mới?
– Gần đây tôi cũng có theo dõi một vài cuộc thi và thậm chí đã gặp gỡ, hướng dẫn một vài bạn thí sinh. Cách đây khoảng 6 năm, số lượng cuộc thi nhiều đến mức tôi phải lên mạng xã hội tra cứu mới biết người ta là hoa hậu của cuộc thi nào. Theo tôi, những cuộc thi lâu đời có quá trình hình thành rõ ràng và giữ được các chuẩn mực nhất định. Thí sinh giành được danh hiệu cao quý cũng phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc và đóng góp tích cực.
Tôi nghĩ rằng, đã gọi là cuộc thi sắc đẹp thì trước tiên sắc đẹp phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến các tố chất khác. Hoa hậu không chỉ là một cái danh đơn thuần, mà là kết quả của cả một quá trình chứng minh bản thân từ sắc đẹp, cốt cách đến tư chất. Nếu không phù hợp, bạn sẽ bị đào thải.
Cá nhân tôi không để tâm đến những cuộc thi nhỏ và tự phát. Tôi cho rằng, việc tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc gia cần là một hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ thí sinh, không thể kêu gọi thí sinh đến ghi danh khi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nghiêm túc nào từ ban đầu.
* Thời của chị, do không có quá nhiều cuộc thi nên các hoa hậu sẽ được chú ý hơn và sức nặng của vương miện cũng nặng nề hơn, điều này có đúng không?
– Tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng. Trước đây, để tổ chức một cuộc thi hoa hậu là cả một quá trình nghiêm túc và được kiểm soát chặt chẽ. Không phải ai muốn tổ chức là tổ chức được. Phải có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, sự đồng hành của các sở, ban, ngành liên quan, cùng với các đơn vị uy tín như báo chí, hiệp hội chuyên môn thì mới có thể triển khai. Những yếu tố đó tạo nên một hệ thống kiểm duyệt, sàng lọc khắt khe, đảm bảo rằng cuộc thi được tổ chức một cách chỉn chu và được công chúng tin tưởng.
Ở thời điểm đó, số lượng các cuộc thi sắc đẹp không nhiều như bây giờ. Chính vì vậy, mỗi khi một cuộc thi diễn ra, nó đều thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Thí sinh trước khi ghi danh cũng phải cân nhắc rất kỹ: cuộc thi đó có uy tín không, tiêu chí chấm điểm là gì, bản thân mình có thực sự phù hợp không. Mọi thứ được thực hiện bài bản, rõ ràng từ đầu vào đến đầu ra. Và cũng chính vì thế, chất lượng thí sinh cả về ngoại hình lẫn trình độ thường khá đồng đều và nổi bật.
Không có quá nhiều cuộc thi để cạnh tranh với nhau, nên mọi thứ phát triển một cách tự nhiên. Các thí sinh không cần quá áp lực phải “đánh bóng” tên tuổi hay xây dựng hình ảnh rầm rộ. Họ chỉ cần sống thật, thể hiện đúng tinh thần, tiêu chí mà cuộc thi đặt ra là đã có thể tỏa sáng. Trong môi trường đó, sự nổi bật đến từ bản sắc và sự chân thực.
Còn hiện tại, sự bùng nổ của quá nhiều cuộc thi khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Các thí sinh gần như phải chuẩn bị như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, có ê kíp riêng từ make-up, stylist, truyền thông đến quản lý hình ảnh. Mỗi bạn phải nỗ lực đầu tư hình ảnh một cách bài bản, gần như là một cuộc chạy đua không tên để có thể gây chú ý trong một rừng nhan sắc. Điều này vừa là cơ hội, nhưng cũng tạo nên nhiều áp lực và dễ khiến những giá trị cốt lõi của một cuộc thi sắc đẹp bị lệch chuẩn.
* Khoảnh khắc đăng quang hoa hậu, chị có nghĩ đây là dấu mốc của sự “đổi đời”?
– Tôi thì không nghĩ việc đăng quang hoa hậu là một dấu mốc “đổi đời” như nhiều người vẫn tưởng. Bởi trước đó, tôi đã trải qua khá nhiều khóa học bài bản và tham gia các cuộc thi sắc đẹp cả trong nước lẫn quốc tế. Mỗi trải nghiệm đều mang đến cho tôi những bài học quý giá và giúp tôi trang bị hành trang cần thiết trước khi bước lên sân khấu lớn. Có thể nói, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về hình ảnh, kỹ năng mà còn cả tâm lý nên khi đăng quang tôi không quá bất ngờ hay nghĩ rằng mình bỗng nhiên bước sang một trang mới hoàn toàn khác biệt.
Sau cuộc thi, dĩ nhiên có một số ràng buộc nhất định về hợp đồng và các hoạt động đi kèm. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn đi theo hướng riêng của mình nhưng phù hợp với giá trị sống mà tôi theo đuổi. Tôi không chạy theo hào quang bằng mọi giá, cũng không cố ép mình vào một khuôn mẫu nào đó để duy trì danh hiệu. Tôi tin rằng, sau ánh hào quang, điều còn lại quan trọng nhất chính là sự phát triển bền vững và đúng với bản chất của mình.
Chọn ở Hà Nội sinh sống, tôi cũng ý thức được rằng môi trường có thể không mang lại nhiều cơ hội rực rỡ như ở TP.HCM nơi tập trung đông đảo giới truyền thông, giải trí và các hoạt động nghệ thuật. Nhưng đổi lại, tôi lại có không gian và điều kiện thuận lợi để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà tôi đã chọn từ đầu. Với tôi, tri thức luôn là nền tảng vững chắc nhất, là hành trang đi suốt đời không bao giờ lỗi thời và không thể bị lấy mất.
* Người ta thường nói hoa hậu sẽ được đại gia săn đón, thời của chị, khái niệm này thế nào?
– Tôi nghĩ thậm chí còn nhiều hơn bây giờ ấy chứ. Ngày trước, để nổi tiếng là một chuyện rất khó, không dễ dàng như hiện tại. Dù là đại gia rất thành đạt, giàu có cũng không dễ gì lên báo, được biết đến rộng rãi như bây giờ. Các hoa hậu rất ít, lên bìa tạp chí thì rất được hâm mộ, thời đó được xem như những biểu tượng, người nổi tiếng thật sự và rất được săn đón. Việc hoa hậu xuất hiện bên cạnh những người thành đạt, điển trai kiểu “tài tử giai nhân” là điều hoàn toàn bình thường.
Tôi còn nhớ, thời điểm ấy, có rất nhiều bạn bè của tôi có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Những mối quan hệ đó không hẳn là vì danh hiệu, mà đôi khi là sự ngưỡng mộ thật lòng đến từ hai phía.
Bản thân tôi cũng từng trải qua những tình huống bị gạ gẫm, nhưng thật lòng mà nói, những điều họ có như tiền bạc hay vật chất lại không phải là thứ tôi tìm kiếm. Tôi vốn là người sống thiên về cảm xúc và những giá trị nội tại, nên nếu ai đó chỉ mang đến vẻ hào nhoáng bề ngoài thì rất khó chạm được đến tôi. Mà cũng có thể vì tôi khá “nhạt”, không giỏi thể hiện, nên sau một thời gian, những người từng để ý tôi cũng dần lặng lẽ biến mất.

Hoa hậu Bảo Ngọc (trái) khẳng định ngày xưa hoa hậu được đại gia săn đón nhiều hơn bây giờ
ẢNH: NVCC
Bất kỳ ngành nghề nào cũng cần có đạo đức
* Thời nay một số bạn hoa hậu bị dính đến những phốt bán hàng online…, chị nghĩ gì về thực trạng này?
– Thật ra, tôi không cho rằng điều đó là sai. Bán hàng online, nếu xét về bản chất, chỉ là một hình thức kinh doanh và kinh doanh thì không có gì đáng bị kỳ thị cả. Mỗi người có quyền chọn cho mình một hướng đi riêng sau khi nổi tiếng, miễn là họ làm điều đó một cách chân chính, minh bạch và không ảnh hưởng đến người khác.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là hiện nay các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn vừa mới bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, đang có quá nhiều cơ hội, quá nhiều sự lựa chọn và công cụ hỗ trợ để phát triển. Nhưng đôi khi, chính sự dễ dàng đó lại khiến họ không còn quan tâm đến việc xây dựng nền tảng vững chắc cho mình cả về kiến thức, đạo đức và tư duy. Khi bạn chưa có đủ trải nghiệm, chưa hiểu rõ thế nào là giá trị thật của bản thân, nhưng lại muốn nổi tiếng ngay, giàu có ngay, thì việc vấp ngã là điều rất dễ xảy ra.
Kinh doanh vốn dĩ đã là một môi trường khắc nghiệt. Nó không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén, mà còn cần bản lĩnh để đối mặt với áp lực, cạnh tranh và rủi ro. Nếu bạn bước vào đó chỉ với vẻ ngoài và danh hiệu, nhưng thiếu kiến thức, thiếu tư duy chuyên nghiệp, thì không những bạn không thành công mà còn có thể đánh mất luôn hình ảnh mà mình từng vất vả gây dựng.
Cá nhân tôi, khi nghe về những sự cố, ồn ào xoay quanh việc bán hàng online của một vài bạn trẻ, tôi không quá sa vào chuyện phán xét. Nếu sự việc đã xảy ra, tôi nghĩ điều cần thiết là nhìn lại và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng con người cần có nền tảng đạo đức để làm điểm tựa trong mọi quyết định. Biết đúng sai, biết giới hạn, biết tôn trọng chính mình và người khác đó mới là điều giúp bạn đi xa và bền vững trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả kinh doanh.
Trong xã hội này, luôn có những “tế bào” tiêu cực những người sẵn sàng bất chấp để đạt được thứ họ muốn, không màng đến hậu quả. Họ có thể tìm đường tắt, dùng chiêu trò, thậm chí chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả danh dự và nhân cách. Nhưng cuối cùng, tôi tin rằng đạo đức và chuẩn mực vẫn là thước đo quan trọng nhất. Bạn có thể nổi tiếng bằng nhiều cách, nhưng nếu đi sai đường, thì danh tiếng ấy chỉ là một chiếc vỏ rỗng. Với tôi, nếu đã làm sai, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô không phán xét những ồn ào xoay quanh việc các hoa hậu bán hàng online
ẢNH: NVCC
* Khi còn đương nhiệm, chị có áp lực việc phải giữ gìn hình ảnh bản thân không?
– Tôi nhớ có một người bạn từng nói với tôi một câu đùa nửa thật: “Sao là hoa hậu mà lại ăn uống ở vỉa hè được?”. Nghe thì vui đó, nhưng câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, tôi luôn quan niệm rằng con người cần có cốt cách và chính cốt cách đó mới là thứ tạo nên vẻ đẹp thực sự bên trong, chứ không phải chuyện bạn ngồi ở nhà hàng sang trọng hay quán vỉa hè.
Tôi không cho rằng việc trở thành hoa hậu đồng nghĩa với việc phải luôn sống trong khuôn mẫu, luôn trưng ra một hình ảnh hào nhoáng mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, khi khoác lên mình danh hiệu đó, bạn phải có trách nhiệm gìn giữ hình ảnh nhất định trước công chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đánh mất sự tự nhiên và chân thật của chính mình.
Nếu cứ phải diễn, cứ phải gồng lên để lúc nào cũng “trông cho đúng chuẩn hoa hậu” thì sẽ rất mệt mỏi. Bạn không thể duy trì điều đó mãi, bởi đến một lúc nào đó, con người thật của bạn cái tôi thật sự cũng sẽ dần bộc lộ. Lúc ấy, công chúng sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa một hình ảnh được tô vẽ và một con người sống thật.
Tôi luôn tin rằng sống thật với chính mình mới là điều đáng quý nhất. Hoa hậu hay không, điều quan trọng vẫn là bạn sống có giá trị, có bản sắc và giữ được sự tử tế trong cách ứng xử. Khi bạn giữ được cái gốc đó, thì dù có ngồi ăn vỉa hè đi nữa, bạn vẫn không mất đi vẻ đẹp nội tâm, và chính điều ấy mới là thứ khiến người ta nhớ đến bạn lâu dài, chứ không phải những gì quá hào nhoáng bên ngoài.
* Ở tuổi hiện tại, chị có áp lực việc bản thân phải giữ sắc vóc hay không?
– Tôi thì không cảm thấy áp lực gì cả. Có lẽ một phần vì tôi không thuộc nhóm người lười vận động, và cũng không có thói quen ngồi yên một chỗ quá lâu. Tôi là tuýp người thích sự năng động, thích di chuyển và luôn muốn cơ thể được hoạt động một cách linh hoạt mỗi ngày.
Tôi ăn uống khá tốt, chú trọng đến việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất hơn là kiêng khem quá mức. Bên cạnh đó, tôi duy trì thói quen tập yoga đều đặn, không phải để ép buộc bản thân phải giữ dáng, mà đơn giản vì tôi cảm thấy điều đó tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Yoga giúp tôi giữ được sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại đồng thời cũng là khoảng thời gian tôi được kết nối lại với chính mình, hiểu rõ từng nhịp thở của mình.
Tôi nghĩ, khi bạn biết yêu thương và chăm sóc cơ thể một cách đúng mực thì tự nhiên vóc dáng và tinh thần cũng sẽ được cải thiện. Tôi thật sự hy vọng các bạn trẻ ngày nay cũng sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình sớm hơn, không đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu thay đổi. Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp bạn đẹp hơn, mà còn khiến bạn thấy vui vẻ và tích cực hơn mỗi ngày.
Trần Bảo Ngọc sinh năm 1978 tại Hà Nội, là người đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh vào năm 2000, cùng năm Á hậu Dương Yến Ngọc và Ngô Thanh Vân. Sở hữu chiều cao 1,75m, dù nhận được nhiều lời mời hoạt động trong showbiz sau đăng quang, Bảo Ngọc lại chọn lối sống khá kín tiếng, tập trung vào công việc văn phòng và kinh doanh riêng. Hình ảnh của cô luôn đại diện cho vẻ đẹp năng động, lối sống không ồn ào và phong thái điềm tĩnh của người phụ nữ Việt.