Hơn 1.000 nhà báo tham gia giải chạy ‘Tự hào Thành phố tôi yêu’

Hơn 1.000 nhà báo tham gia giải chạy ‘Tự hào Thành phố tôi yêu’

bởi

trong

Đông đảo nhà báo, phóng viên tham dự giải Giải đi bộ – chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” tại TP HCM dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 15/6.

Giải do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo TP HCM tổ chức, xuất phát tại đại lộ Lê Lợi, quận 1 và đích đến ở công viên bờ sông TP Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên một giải thể thao phong trào gắn với báo chí tổ chức quy mô toàn quốc.





Hơn 1.000 nhà báo tham gia giải chạy ‘Tự hào Thành phố tôi yêu’

Các vận động viên tranh tài. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ban tổ chức, trong 6.000 VĐV tham dự có hơn 1.000 nhà báo, phóng viên tranh tài ở các cự ly: đi bộ 3,5 km và chạy bộ 5 km, 10 km, 21 km. Runner đi qua những địa danh biểu tượng của thành phố như đại lộ Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son…

Ông Trần Trọng Dũng, phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết giải chạy nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, quy tụ nhiều người làm báo trong cả nước.

“Sự kiện nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào với tất cả những công dân trong đó có người làm báo sinh ra và lớn lên, gắn bó cùng TP HCM”, ông Dũng nói.





Bí thư Nguyễn Văn Nên ( đội nón, giữa) cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đi bộ trên đường Nguyễn Huệ sáng 15/6. Ảnh: BTC

Bí thư Nguyễn Văn Nên (đội nón, giữa) cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đi bộ trên đường Nguyễn Huệ, sáng 15/6. Ảnh: Ban tổ chức

Giải có tổng quỹ thưởng 400 triệu đồng. Ban tổ chức đóng góp 200 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin TP HCM. Hội Nhiếp ảnh thành phố còn tổ chức cuộc thi ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trên các cung đường của sự kiện.

Thanh Tùng