
Ngày 27/6, báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 2 huyện Tuần Giáo và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Tổng số tiền hỗ trợ 5 hộ gia đình trong dịp này là hơn 600 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ.

Tham dự buổi lễ khởi công có nhà báo Phạm Phúc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí; nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ báo Dân trí; bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo; đại diện chính quyền địa phương và người dân các xã Rạng Đông, Pú Xi (huyện Tuần Giáo), Keo Lôm, Tìa Dình và Na Son (huyện Điện Biên Đông).

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Phạm Phúc Hưng cho biết: “Trong suốt chặng đường 20 năm qua, báo Dân trí tự hào là cầu nối giữa những tấm lòng vàng của độc giả và hàng ngàn mảnh đời khó khăn.
Chúng tôi đã kêu gọi, giúp đỡ gần 6.000 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ việc hỗ trợ chi phí mổ tim, chạy thận, đến xây dựng nhà cửa và hỗ trợ sinh kế. Báo Dân trí cũng đã xây dựng 57 công trình phòng học, 31 cây cầu dân sinh, 50 nhà phao chống lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trao tặng 5.054 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần san sẻ gánh nặng y tế cho bà con.
Đặc biệt, với 5 ngôi nhà được khởi công hôm nay tại Điện Biên đã nâng tổng số nhà Nhân ái báo Dân trí xây dựng từ 10/4/2024 đến nay lên 158 ngôi nhà.


Riêng tại Điện Biên, những năm qua, báo Dân trí đã có nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2017, từ sự ủng hộ của bạn đọc, chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng 2 công trình phòng học Dân trí, đó là điểm trường Hua Mức 1, thuộc Trường Tiểu học Pú Xi, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo và điểm trường Ta Lếch, thuộc Trường Mầm non Mùn Chung, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng cũng từ tấm lòng vàng của bạn đọc trong và ngoài nước. Những con số này không chỉ là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ từ báo Dân trí, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người, của sự sẻ chia và nghĩa đồng bào”.
Đại diện báo Dân trí, nhà báo Phạm Phúc Hưng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các cấp lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự phối hợp trực tiếp của UBMTTQVN tỉnh Điện Biên. Đồng thời, nhà báo Phạm Phúc Hưng cũng gửi lời chúc mừng tới 5 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái đợt này.
“Ngôi nhà mới sẽ không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng, mà còn là tổ ấm để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai tươi sáng hơn”, Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ, kêu gọi của báo Dân trí, các hộ gia đình ở 2 huyện Tuần Giáo và Điện Biên Đông không dám mơ đến số tiền lớn như vậy để làm nhà. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự hỗ trợ to lớn về tinh thần, tạo niềm tin cho các hộ vươn lên trong cuộc sống”.
Thay mặt UBMTTQVN tỉnh Điện Biên và bà con nhân dân, bà Pờ Diệu Ninh gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban Biên tập báo Dân trí, các phóng viên, bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng chương trình xây dựng nhà Nhân ái.
“Tôi đề nghị các gia đình được hỗ trợ chủ động phát huy tối đa nội lực để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, không phụ tình cảm, công sức của báo Dân trí và các nhà hảo tâm”, bà Pờ Diệu Ninh nhấn mạnh.
Bà Pờ Diệu Ninh cũng đề nghị lãnh đạo UBMTTQVN 2 huyện Điện Biên Đông và Tuần Giáo bàn giao cho các xã mới sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, để tiếp tục theo dõi, phối hợp với báo Dân trí và các gia đình được hỗ trợ, tập trung triển khai xây dựng nhà Nhân ái đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, địa phương huy động các đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ làm nhà.

Tại buổi lễ, ông Là Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông cho biết: “Xã Rạng Đông rất phấn khởi và tự hào khi được báo Dân trí tin tưởng lựa chọn triển khai xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Lò Thị Chính ở bản Nậm Mu. Đây không chỉ là niềm vui lớn, là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với địa phương, mà còn là nguồn động viên, giúp gia đình chị Chính có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đặc biệt, dịp này báo Dân trí còn dành tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã. Những suất học bổng này sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các em cố gắng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường chinh phục tri thức”.

Trong số 5 hộ gia đình được hỗ trợ, chị Lò Thị Ứ (MS 5549, 39 tuổi, ở bản Na Lanh, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông) nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn đọc với số tiền hơn 204 triệu đồng.
Chị Ứ là mẹ đơn thân câm điếc sống cùng con gái 3 tuổi trong túp lều tạm bợ, không điện, không nước sạch, không nhà vệ sinh. 2 mẹ con chị phải ngủ trên tấm gỗ mục sát nền đất. Chị Ứ không có việc làm ổn định, chỉ quanh quẩn trong bản, lên rẫy trồng ít ngô, mót măng, nhặt củi hoặc hái rau rừng đắp đổi qua ngày. Những khi mưa gió, khó vào rừng bòn rau, mót măng, chị phải nhịn đói.
Có mặt tại buổi lễ, mặc dù không nói được, nhưng đôi mắt chị ánh lên niềm vui và xúc động khi nhận được sự ủng hộ, sẻ chia của bạn đọc cả nước, giúp mẹ con chị sắp có ngôi nhà mới vững chãi, an toàn.
Nhận khoản tiền 94 triệu đồng, chị Lò Thị Chính (MS 5586, ở bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo) nghẹn ngào cảm ơn báo Dân trí đã kết nối, chia sẻ để bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình. Chị Chính cũng cảm ơn các cấp chính quyền, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo và UBND xã Rạng Đông đã quan tâm, giúp đỡ gia đình mình.


Nhân dịp này, thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm, báo Dân trí đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (tổng trị giá 10 triệu đồng).

Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí Phạm Phúc Hưng và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà Nhân ái.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 158 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/158 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 42 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.