Huỳnh Như muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá nữ TP HCM

Huỳnh Như muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá nữ TP HCM

bởi

trong

Trung QuốcTiền đạo Huỳnh Như tham vọng cùng CLB TP HCM vượt qua Wuhan Jiangda ở bán kết AFC Champions League nữ, hôm nay.

*Wuhan Jiangda – TP HCM: 15h hôm nay, giờ Hà Nội.

CLB TP HCM tạo dấu mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam, khi là đội đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải châu lục. Nhưng thầy trò Đoàn Kim Chi chưa muốn dừng lại ở đó.

Họ đã đầu tư lớn để chiêu mộ hàng loạt ngoại binh cho giải đấu này. Trong đó có tiền vệ Maria Jamila Khan (người Mỹ gốc Pakistan), tiền vệ Sakura Yoshida (người Mỹ gốc Nhật Bản) và Nam Mi Nguyễn (Việt kiều Canada), trung vệ Aubrey Goodwill (Việt kiều Mỹ), tiền đạo Sabrina Cabrera (Mỹ) tiền vệ Ashley Trâm Anh (Việt kiều Mỹ).





Huỳnh Như muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá nữ TP HCM

Tiền đạo Huỳnh Như (ngoài cùng bên phải) đứng cạnh HLV Lư Đình Tuấn và HLV, cầu thủ Wuhan Jiangda trong họp báo trước trận bán kết. Ảnh: VFF

Những sự tăng cường kể trên cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Huỳnh Như sẽ là điểm tựa cho TP HCM ở bán kết. “Vào bán kết, đội nào cũng muốn thắng để đến chung kết”, Huỳnh Như nói tại họp báo ngày 20/5. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hy vọng sẽ viết tiếp lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam”.

Tại vòng bảng và tứ kết, TP HCM được đá sân Thống Nhất và đã tận dụng được lợi thế để giành chiến thắng. Do đó, trong chuyến làm khách ở bán kết hôm nay, Huỳnh Như và đồng đội hiểu rõ được áp lực trên sân Vũ Hán.

“Wuhan Jiangda rất mạnh, có nhiều tuyển thủ Trung Quốc và các ngoại binh đẳng cấp. Họ lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ có lợi thế từ khán đài. Vì thế, thách thức với CLB TP HCM là vượt qua được áp lực, giữ tinh thần thép để chiến đấu. Tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua được những áp lực đó”, tiền đạo tuyển Việt Nam nói thêm.

Do bà Đoàn Thị Kim Chi chưa có bằng HLV Pro như quy định, ông Lư Đình Tuấn – cựu trợ lý HLV U23 và ĐTQG Việt Nam – được đăng ký thay thế trong vai trò HLV trưởng. Dù vậy, quyền quyết định chuyên môn vẫn thuộc về bà Kim Chi.

Ông Tuấn cho biết, toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự đối phó cho từng vị trí. “Họ rất mạnh với các ngoại binh và tuyển thủ Trung Quốc. Nhưng TP HCM cũng tự tin vì có các ngoại binh không hề thua kém. Chúng tôi phải vượt qua được áp lực sân khách và tìm cách tổ chức trận đấu thật kín kẽ, hợp lý ở các tuyến để có thể chiến thắng”, ông Tuấn nói.





HLV Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ TP HCM tập luyện tại Vũ Hán, Trung Quốc để chuẩn bị cho trận bán kết. Ảnh: VFF

HLV Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ TP HCM tập luyện tại Vũ Hán, Trung Quốc để chuẩn bị cho trận bán kết. Ảnh: VFF

Năm nay, AFC Champions League nữ lần đầu được tổ chức với 12 đội, chia ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Tại vòng bảng C, CLB TP HCM thắng Taichung Blue Whale (Đài Loan) 3-1, thắng Odisha (Ấn Độ) 3-1 và thua Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) 0-2 và đứng nhì bảng. , TP HCM sau khi bị dẫn ba bàn.

Wuhan Jiangda nằm bảng A, thắng Sabah 7-0, thua Incheon 0-2, thua Abu Dhabi 1-2. Họ chỉ đứng thứ ba bảng A nhưng sau đó thắng Urawa Red bằng luân lưu ở tứ kết.

Đội vô địch AFC Champions League nữ sẽ nhận 1 triệu USD tiền thưởng. Vị trí Á quân nhận 500.000 USD.

Đội hình dự kiến

TP HCM: Thu Em, Chương Thị Kiều, Goodwill, Thu Thảo, Phan Thị Trang, Sakura Yoshida, Jamila Khan, Tuyết Ngân, Kim Yến, Huỳnh Như, Cabrera.

Wuhan Jiangda: Ding Xuan, Ma Jun, Kim Hye Ri, Wu Haiyan, Zhao Yuxin, Song Fei, Yao Wei, Jiang Chenjing, Traore, Song Duan, Engesha.

Đức Đồng