
Nếu cuộc sống là bộ phim ngắn, em đang ở phân cảnh nữ chính độc thân vui vẻ, sống một mình không người thân, không thú cưng bên cạnh.
Thân gửi anh, dù anh đang lướt qua thư này vào thời điểm nào, em mong thư này sẽ làm anh mỉm cười. Nếu anh đang tìm một người bạn đồng hành để cùng xây tổ ấm và chia sẻ bình yên, em, một cô gái quê miền Trung, đang sống nơi phố thị, xin được ngỏ lời làm quen.
Em tuổi Dậu (1993), là con gái út trong gia đình nhà giáo ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Em đã vào TP HCM từ năm 2011 để học tập; sau 14 mùa xuân đến rồi đi, em vẫn yêu và gắn bó với Sài gòn. Công việc chẳng dễ dàng với một cô út nhà giáo sống tự lập, ban ngày “đánh vật” với hồ sơ thị thực tại văn phòng, tối về tiếp tục họp với sếp và dịch thuật hồ sơ. Em định hướng sẽ gắn bó lâu dài với Sài Gòn, nơi em đã “trồng rễ” bằng cả tuổi trẻ, cả những vấp ngã lẫn quả ngọt. Em từng đi qua giai đoạn khá khúc khuỷu (trước 2019), rồi học cách đứng dậy, bước tiếp với tinh thần lạc quan và mạnh mẽ, dịu dàng.
Nếu cuộc sống là một bộ phim ngắn, em đang ở phân cảnh của một nữ chính độc thân vui vẻ, sống một mình không người thân, không thú cưng bên cạnh, ban ngày đi làm, tối về nấu ăn, gọi điện “báo cáo” ba mẹ. Tuy không có nam chính, nhưng không sao, em tin là nam chính chỉ đang kẹt xe… hoặc lạc đường đâu đó thôi. Em chưa từng kết hôn, không vướng bận tình cảm, và cũng chẳng có mối quan hệ mập mờ nào cả. Em là người sống tình cảm, hơi điệu một chút, thích chăm chút cho bản thân và cả… những người em thương.
Tính em hướng nội khi chưa thân, nhưng khi đã thân rồi thì… vui vẻ, hơi tẻn tẻn, hay kể chuyện hát hò tào lao cho anh cười chơi. Em thích xem video có nội dung về mèo cún chim, review ăn uống, kể chuyện cười. Em không phải “bông hồng nở rộ” giữa phố thị, vóc người cân đối, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, giản dị, gọn gàng. Em nấu ăn cũng khá ổn. Tuy em không giỏi nấu bày biện món ăn hoành tráng; nhưng anh yên tâm là luộc rau không bị úng, nấu cơm chín tới, và có thể ôm nhẹ lúc anh tan làm và ôm anh thật chặt những khi anh mệt mỏi.
Em thích dành cho anh những cử chỉ tình cảm nhỏ vì hành động yêu thương thực tế vô cùng giá trị. Em thích sự yên tĩnh và đơn giản hóa mọi thứ. Em không thích sự ồn ào, sự phức tạp, trào lưu, mốt, cũng không thích những việc đốt tiền vô tội vạ, bằng chứng là chiếc xe máy cũ từ thời sinh viên vẫn kiên trì đồng hành cùng em qua nắng gió và nhiều ổ gà; nhiều người nói nó nên “nghỉ hưu sớm”, nhưng em thấy nó cũ nhưng “đậm tình”.
Khi tiến vào tình yêu, em không mong chờ một người đàn ông ưu tú, mà điều em mong là được cùng anh chia sẻ tình yêu thật lòng và sẵn lòng vì nhau, tử tế với nhau. Em hy vọng anh có công việc, biết yêu thương và trân trọng gia đình, cũng chưa từng kết hôn, chưa có con để cùng em xây dựng một tổ ấm yên bình. Em đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, định hướng rõ ràng là tiến đến hôn nhân và không muốn kết bạn xã giao cho vui. Em đã sẵn sàng kết nối sâu sắc và chia sẻ tương lai chung, còn anh thì sao ạ?
Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy “vừa tìm được đường đến với em rồi nè”– thì đừng ngại gửi em một lá thư ở phần “Liên hệ với tác giả”. Em mong rằng anh cũng nghiêm túc như em ạ. Em đợi thư anh. Em chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đến dòng cuối cùng này. Em mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, công việc suôn sẻ.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ