Hy vọng anh tử tế, có trách nhiệm, không vướng tệ nạn

Hy vọng anh tử tế, có trách nhiệm, không vướng tệ nạn

bởi

trong
Hy vọng anh tử tế, có trách nhiệm, không vướng tệ nạn

Nếu anh cũng yêu thích những điều giản dị, biết trân trọng khoảnh khắc bên nhau, mình cùng nhau khám phá cuộc sống nhé.

Chào anh người (biết đâu) sắp bước vào cuộc đời em. Em là cô gái sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hiện làm nhân viên văn phòng, 32 tuổi, nói vậy cho đúng hồ sơ, chứ nhìn ngoài đời em chỉ tầm 29 tuổi rưỡi à. Em thuộc kiểu trầm tính, sống đơn giản, chân thành và hơi nghiêng về hướng “nhà là nơi để về” hơn là “phố là nơi để quẩy”. Chắc tại vậy mà em chưa kịp gặp được anh giữa dòng đời tấp nập, nên mong chuyên mục mát tay se duyên cho mình. Về hình mẫu lý tưởng, mong anh cao hơn em một chút, cụ thể là em chỉ có m55 thôi. Hy vọng anh là người tử tế, có trách nhiệm, không vướng ba tệ nạn là rượu chè, thuốc lá và cờ bạc, đặc biệt là có trái tim ấm áp biết yêu thương. Em cũng mong anh có một công việc ổn định, luôn có mục tiêu tiến lên để hai ta cùng nỗ lực.

Còn em thì ngoài giờ làm thích tập yoga để dẻo dai, lỡ có nắm tay anh đi khắp thế gian còn không bị mỏi, mê ăn vặt, thỉnh thoảng thích lang thang hít khói bụi thành phố. Em cũng thích đi nhà thờ vào cuối tuần, không chỉ để tịnh tâm mà còn để ước thầm… sớm gặp anh. Nếu anh cũng yêu thích những điều giản dị, biết trân trọng khoảnh khắc bên nhau, mình cùng nhau khám phá cuộc sống nhé: từ quán cóc vỉa hè tới những góc yên bình giữa thành phố xô bồ, miễn là có nhau thì chỗ nào cũng thành đáng nhớ. Mong sớm nhận hồi âm từ anh để dịp lễ độc lập này mình có thể có niềm vui lứa đôi hòa vào niềm vui chung lớn của đất nước, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ