Iran cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công, sẵn sàng “nghiền nát” đối thủ

Iran cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công, sẵn sàng “nghiền nát” đối thủ

bởi

trong
Iran cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công, sẵn sàng “nghiền nát” đối thủ

Căng thẳng Trung Đông vẫn chưa thực sự lắng dịu, Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn (Ảnh minh họa: Annie Gugliotta).

Phát biểu ngày 28/6, Thiếu tướng Ramezan Sharif, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chỉ trích những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đây là phản ứng sau những “thất bại liên tiếp” của Washington trước Tehran.

“Nếu lợi ích quốc gia của Iran tiếp tục bị xâm phạm, phản ứng lần này sẽ khác, mang tính hủy diệt, nghiêm khắc hơn”, ông Sharif nhấn mạnh trong tuyên bố phát trên kênh truyền thông nhà nước.

Một lãnh đạo khác của IRGC, ông Mohammad Reza Naqdi, cũng tuyên bố rằng bất kỳ hành động tấn công nào, dù thành công hay không, nhằm vào các nhân vật tôn giáo dòng Shia đều sẽ phải trả giá đắt. “Không một nhân viên ngoại giao, quân sự hay dân sự Mỹ nào có thể còn sống để rời khỏi khu vực nếu điều đó xảy ra”, ông cảnh báo.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump ngày 27/6 công khai đe dọa sẽ tiếp tục không kích Iran nếu Tehran không dừng hoạt động làm giàu uranium.

Trước đó, ngày 22/6, quân đội Mỹ đã ném 6 quả bom xuyên boongke xuống cơ sở hạt nhân Fordow và hàng chục tên lửa hành trình nhắm vào các địa điểm tại Natanz và Isfahan, trong chiến dịch quân sự được cho là nhằm phá hủy năng lực hạt nhân của Iran.

Cùng ngày 28/6, hàng nghìn người dân Iran đã tham gia lễ tang tại thủ đô Tehran để tiễn đưa các nạn nhân thiệt mạng trong loạt không kích của Israel, bao gồm chỉ huy quân sự, nhà khoa học hạt nhân và dân thường.

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel bùng phát từ hôm 13/6 sau khi không quân Israel đồng loạt tấn công các mục tiêu quân sự, hạt nhân và dân sự tại Iran. Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 606 người đã thiệt mạng và hơn 5.300 người khác bị thương. 

Đáp lại, Tehran phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái tấn công Israel, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương, theo thống kê của Đại học Hebrew tại Jerusalem.

Cuộc xung đột tạm lắng sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/6.

Trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt, Iran tiếp tục đưa ra động thái cứng rắn khi tuyên bố đình chỉ hợp tác với IAEA. 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/6 cho biết nước này sẽ không cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát tại các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran. Đồng thời, ông cũng khẳng định Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi sẽ không được phép nhập cảnh Iran.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Iran thông qua luật tạm dừng hợp tác với IAEA, phản ánh rõ sự thay đổi trong chính sách kiểm soát hạt nhân của Tehran sau những diễn biến căng thẳng gần đây với cả Israel và Mỹ.