Chìa khóa chinh phục bản thân là sự kiên trì
Giải đấu SUNRISE SPRINT, trong khuôn khổ cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng năm 2025, chính thức tìm ra “người thép” ở nội dung 3 môn phối hợp cự ly ngắn gồm 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy bộ trong ngày hôm nay 10.5.
Như Thanh Niên đã thông tin, giải nhất nhóm nam thuộc về VĐV Brad Roode (quốc tịch Nam Phi), nữ VĐV Aleksandra Grafo (quốc tịch Nga) xuất sắc giành giải nhất chung cuộc nhóm nữ.

Các VĐV bắt đầu chặng đua với nội dung bơi 750 m
ẢNH: H.Đ

Chinh phục chặng bơi ở biển Sơn Thủy (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng)
ẢNH: H.Đ
Cán đích với thành tích 1 giờ 4 phút 51 giây, VĐV Brad Roode đã vui mừng và tỏ ra hài lòng với mục tiêu anh đặt ra. Kể về những ngày tập luyện để đến Việt Nam tham gia cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, Brad Roode cho biết anh đã chuẩn bị rất nhiều cho hành trình chinh phục chặng đua “người thép”.
“Tôi đã tập luyện rất nghiêm túc, kết quả hôm nay khiến tôi cảm thấy hài lòng. Sự kiên trì là chìa khóa giúp tôi chinh phục bản thân. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm, luyện tập đều đặn và luôn nỗ lực hết mình”, Brad Roode nói.
Sau khi kết thúc chặng bơi dài 750 m ở biển Sơn Thủy (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) với điều kiện thuận lợi sóng biển êm, Brad Roode vượt qua nội dung bơi một cách “mượt mà”. Đến với phần thi đạp xe, Brad Roode cảm thấy rất hào hứng bởi vẻ đẹp của cung đường ven biển Đà Nẵng lúc bình minh như “một bức tranh” đầy sức sống.

VĐV Brad Roode cán đích với thành tích 1 giờ 4 phút 51 giây
ẢNH: H.Đ
“Tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc trên đường đua. Đà Nẵng rất đẹp, con người dễ thương, đồ ăn ngon… Nói chung là tuyệt vời!”, Brad Roode hào hứng.
Kể về lần thi đấu cách đây 3 năm tại cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, Brad Roode cho biết thời điểm đó anh bị chấn thương nên gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần của “chiến binh thép”, Brad Roode đã trở lại và “lợi hại” hơn xưa.
“Với tôi, được khỏe mạnh và có thể tham gia một cuộc đua như thế này đã là một chiến thắng. Tôi thực sự trân trọng điều đó. Cách đây 3 năm, tôi bị chấn thương nên thi đấu rất vất vả. Năm nay thì khác, tôi đã hồi phục hoàn toàn và có một cuộc đua trọn vẹn”, Brad Roode nói.




VĐV hào hứng chạy bộ 5 km qua cung đường ven biển
ẢNH: H.Đ
Thành tích hôm nay là nhờ sự động viên của gia đình
Kết thúc chặng đua SUNRISE SPRINT với thành tích 1 giờ 11 phút 29 giây, nữ VĐV Aleksandra Grafo xuất sắc ghi tên mình vào vị trí giải nhất nhóm nữ. Xúc động chia sẻ tại vạch đích, Aleksandra Grafo nhớ về người chồng luôn ở bên cạnh, động viên và ủng hộ để cô vững vàng vượt qua khó khăn trên hành trình chinh phục 3 môn phối hợp.

Nữ VĐV Aleksandra Grafo về đích với thành tích 1 giờ 11 phút 29 giây
ẢNH: H.Đ
“Bước vào giải đấu, tôi không quá áp lực hay chuẩn bị đặc biệt, vì đã quen với cường độ tập luyện mỗi ngày từ 4 – 5 tiếng đồng hồ. Khi bước vào cuộc đua, tôi không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là lắng nghe cơ thể và tiến về phía trước”, Aleksandra Grafo nói.



Chinh phục 20 km đạp xe ở giải đấu SUNRISE SPRINT
ẢNH: H.Đ
Tuy nhiên, ở chặng đua hôm nay, Aleksandra Grafo gặp khó khăn ở phần thi bơi, vì sáng nay thời tiết khá lạnh. “Tôi phải điều chỉnh lại nhịp thở để vượt qua phần thi bơi. Khi đến phần thi chạy, vốn là phần tôi yêu thích nên hoàn thành dễ dàng và vượt trội”, Aleksandra Grafo kể.

Tiếp sức cho các VĐV dọc đường chạy
ẢNH: H.Đ
Cũng như những VĐV khác khi đến với Đà Nẵng, Aleksandra Grafo đã bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của thành phố ven biển này. “Thành phố này thật sự rất đẹp và con người nơi đây cũng đẹp không kém. Tôi đã luyện tập cho nhiều cuộc thi khác nhau, nhưng vẫn luôn yêu thích IRONMAN vì bầu không khí ở đây thật tuyệt vời, có sự đa dạng của các VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng có thời tiết dễ chịu, con người thì thân thiện, cởi mở”, Aleksandra Grafo bày tỏ.