Lực lượng Israel đã giết ít nhất 22 người trong các cuộc tấn công vào Dải Gaza hôm 17.7, trong đó có ba người thiệt mạng trong một vụ tấn công vào nhà thờ mà cố Giáo hoàng Francis từng thường xuyên liên lạc.
Linh mục Gabriele Romanelli, một người Argentina từng thường xuyên cập nhật tình hình xung đột Israel-Palestine cho cố Giáo hoàng, cũng bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Tang lễ của hai người thiệt mạng do cuộc không kích của Israel tại Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Saint Porphyrius ở thành phố Gaza hôm 17.7
ẢNH: REUTERS
Vatican cho biết Giáo hoàng Leo “vô cùng đau buồn” trước sự mất mát về sinh mạng và một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Theo báo The Times of Israel, ngay sau vụ bắn phá nhà thờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giận dữ gọi điện thoại cho Thủ tướng Israel Benjamin. Sau đó, Văn phòng thủ tướng Israel hôm 18.7 ra thông báo bày tỏ “vô cùng hối tiếc” vì “một viên đạn bay lạc đã trúng vào Nhà thờ Thánh Gia”. Thông báo cho biết đang điều tra vụ việc và cam kết bảo vệ dân thường cùng các địa điểm linh thiêng.