
Ông Israel Katz, bộ trưởng Quốc phòng Israel – Ảnh: REUTERS
Thi thể được tìm thấy ở Rafah
Ông Israel Katz, bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết quân đội nước này đã thu hồi thi thể của anh Nattapong Pinta, một lao động nông nghiệp người Thái Lan, bị bắt cóc trong vụ tấn công của Hamas vào Kibbutz Nir Oz – cộng đồng nhỏ ở khu vực gần biên giới Gaza, nơi có khoảng 1/4 dân cư bị giết hoặc bắt làm con tin vào ngày 7-10-2023.
Thi thể của anh Pinta được phát hiện tại khu vực Rafah ở phía nam Dải Gaza, do Lữ đoàn Mujahedeen – một nhóm vũ trang Palestine – nắm giữ. Gia đình anh tại Thái Lan đã được thông báo về tin này.
Theo quân đội Israel, Pinta bị bắt sống, sau đó bị sát hại trong lúc bị giam giữ.
Trong tuần này, Jerusalem cũng đã thu hồi thi thể hai con tin mang hai quốc tịch Israel – Mỹ, cũng được cho bị giết bởi nhóm vũ trang này.
Lữ đoàn Mujahedeen từng phủ nhận việc sát hại các con tin và hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc từ phía Israel. Quân đội Israel cho biết nhóm này vẫn đang giữ thi thể một người nước ngoài khác.
Giới chức Jerusalem cũng cáo buộc Lữ đoàn Mujahedeen đứng sau cái chết của chị Shiri Bibas (một phụ nữ người Israel) cùng hai con trai nhỏ. Thi thể ba mẹ con được trả lại trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tháng, nhưng thỏa thuận đã sụp đổ vào tháng 3 khi hai bên không đạt được đồng thuận về giai đoạn tiếp theo.
Tính đến hiện tại, trong số 55 con tin còn bị Hamas và các nhóm liên quan giam giữ, chỉ có khoảng 20 người được cho còn sống.

Nạn nhân Nattapong Pinta trong tấm ảnh chụp cùng vợ và con trai – Ảnh: GUARDIAN
Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza
Song song với các chiến dịch quân sự, Israel đang phải đối mặt với chỉ trích ngày càng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế liên quan đến tình trạng nhân đạo tồi tệ ở Gaza.
Liên hợp quốc cảnh báo phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang đứng trước nguy cơ trải qua nạn đói sau khi Israel phong tỏa khu vực này suốt 11 tuần. Tỉ lệ trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng gần gấp ba lần.
Trước đó ngày 4-6, Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) thông báo tạm ngừng hoạt động và yêu cầu quân đội Israel xem xét lại các biện pháp an ninh, sau khi các quan chức Bệnh viện Palestine cho biết hơn 80 người đã bị bắn chết và hàng trăm người khác bị thương gần các điểm phân phát trong ba ngày đầu tiên của tháng 6.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Israel – nhằm tiêu diệt Hamas và giải cứu toàn bộ con tin – đã gây thương vong cho hơn 54.000 người Palestine, phần lớn là dân thường. Hầu hết cư dân ở Dải Gaza đã phải sơ tán, trong khi phần lớn cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.
Cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023 đã khiến 1.200 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường, 251 người bị bắt giữ làm con tin.
Tính đến nay, hơn 40 con tin đã chết trong lúc bị giam giữ, bao gồm một số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, số khác bị chính các tay súng sát hại.