Tương lai cầu thủ trẻ Khánh Hòa bị ‘cầm cố‘ qua thẻ ATM
Khánh Hòa, mảnh đất từng sinh ra những ngôi sao bóng đá như Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn, Lê Tấn Tài, Quang Hải, Duy Nam, Trọng Bình, Văn Phong… giờ đây lại trở thành nỗi thất vọng và tổn thương của các cầu thủ trẻ, bởi chính những người có trách nhiệm nuôi dưỡng tài năng. Kết luận thanh tra đã phơi bày một thực tế đau lòng là trong nhiều năm qua, số lượng VĐV bóng đá trẻ được đưa lên đội hình chính chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong mắt các cầu thủ trẻ, tiền công, tiền ăn không chỉ là khoản thu nhập mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của họ. Thế nhưng, các HLV đã biến điều này thành công cụ để trục lợi.

HLV Lê Văn Tú (áo vàng) tự ý “đưa ra các mức A, B, C, D” để phân chia tiền công tập luyện của các em U.15
ẢNH: BÁ DUY
Tại đội U.15, tổng số tiền công hàng tháng hơn 40 triệu đồng, nhưng các em chỉ nhận được khoảng một nửa. HLV Lê Văn Tú là người trực tiếp ký nhận tiền thay học trò, sau đó phân chia lại tùy ý. Nhiều em bị đánh giá hạng thấp, chỉ nhận từ 600.000 – 900.000 đồng/tháng, dù thực tế định mức quy định là 75.000 đồng/ngày (khoảng 2 triệu đồng/tháng).
2 cựu HLV đội trẻ Khánh Hòa đã ăn chặn tiền của cầu thủ thế nào?
Tại đội U.17, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi HLV Nguyễn Tý không chỉ giữ tiền mà còn giữ luôn thẻ ATM và mật khẩu của các em. Mọi giao dịch đều do ông thực hiện. Từ giữa năm 2022, có 19 cầu thủ được mở tài khoản, nhưng toàn bộ thẻ đều nằm trong tay HLV trưởng.
Một trong những trường hợp điển hình là em Nguyễn Trọng Hiếu, đội U.17. Từ tháng 1 đến 9.2021, em không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào và sau đó bị cho thôi tập.

Ngay trong thời điểm thanh tra, vào tháng 7.2024, ông Đặng Đạo vẫn yêu cầu các VĐV đội U.19 tiếp tục chuyển tiền ăn, tiền công cho mình
ẢNH: BÁ DUY
Hay như em Lê Quốc Khánh, từ tháng 4 đến 12.2023, không nhận được một đồng tiền công nào dù vẫn tập luyện đầy đủ. Đáng nói, sau khi Khánh nghỉ tập từ tháng 1.2024, tên em vẫn nằm trong danh sách nhận lương đến tận tháng 6.2024 với số tiền gần 41 triệu đồng. Số tiền đó đi đâu?
Em Trần Sĩ Ben thì bị cắt hoàn toàn tiền công năm 2023, mất trắng 19,5 triệu đồng. Trong khi đó, em Trương Đặng Trí Thức không nhận được tiền công trong 3 tháng đầu năm 2022, và nhiều tháng chỉ được phát vài trăm nghìn đồng trong khi lẽ ra phải nhận gấp đôi.
Ở đội U.21, từ tháng 5.2022, HLV Huỳnh Hữu Đức cũng giữ toàn bộ thẻ ATM của cầu thủ, trực tiếp rút tiền, đóng tiền ăn, chi trả tiền công. Phần chênh lệch được đưa vào “quỹ đội bóng” để mua bàn chải, xà phòng, vé xe… Tuy nhiên, việc thu chi “quỹ đội bóng” không được công khai trong các thành viên đội bóng.
Những ước mơ dang dở, những cơ hội bị ‘đánh cắp’
Các đội bóng trẻ lẽ ra phải là nơi đào tạo tài năng, nhưng với cách vận hành tùy tiện, thiếu minh bạch của các HLV tại trung tâm, những VĐV này đã phải chịu đựng một môi trường vừa khắt khe, vừa thiếu công bằng.
Với cơ chế đào tạo “xoay vòng”, mục tiêu của các HLV chỉ là đưa đội lọt vào vòng chung kết quốc gia được coi như hoàn thành nhiệm vụ. Việc cầu thủ có được đôn lên đội tuyển chuyên nghiệp hay không cũng chẳng sao. Kết quả là các đội bóng thường tập “chay”, mỗi năm chỉ tham dự 1 giải đấu. Các cầu thủ thiếu cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Đến khi hết tuổi đào tạo (U.21), trình độ của các em vẫn giậm chân tại chỗ.

Nhiều cầu thủ trẻ Khánh Hòa đã rời bỏ ước mơ bóng đá sau khi hết hợp đồng đào tạo. Họ hoặc thất nghiệp, hoặc tìm công việc khác
ẢNH: BÁ DUY
Thống kê cho thấy, 8 VĐV trẻ được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp mùa giải 2023 – 2024 cũng chỉ là “nho ép chín” trong bối cảnh đội Khánh Hòa gặp khó khăn về lực lượng và cuối cùng phải xuống hạng.
Nhiều cầu thủ trẻ Khánh Hòa đã rời bỏ ước mơ bóng đá sau khi hết hợp đồng đào tạo. Họ hoặc thất nghiệp, hoặc tìm công việc khác, gây lãng phí ngân sách Nhà nước và đáng tiếc hơn là lãng phí tài năng.
Khi các cầu thủ trẻ không còn tin tưởng vào hệ thống đào tạo, khi gia đình các em lo lắng về việc con em mình bị “bóc lột”, tương lai bóng đá Khánh Hòa thực sự đang gặp nguy hiểm. Những “kẻ cắt gọt ước mơ” đã không chỉ chiếm đoạt tiền bạc mà còn “đánh cắp” cả niềm tin và hy vọng của cả một thế hệ.