Khoa cấp cứu quá tải sau vụ máy bay rơi ở Ấn Độ

Khoa cấp cứu quá tải sau vụ máy bay rơi ở Ấn Độ

bởi

trong

Tai nạn máy bay ở Ahmedabad khiến các bệnh viện địa phương rơi vào hỗn loạn, nhiều nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Chúng tôi chưa từng chứng kiến thương vong hàng loạt như vậy. Các khoa cấp cứu hoàn toàn quá tải”, một bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad cho biết, chiều 12/6.

Toàn bộ y bác sĩ các cơ sở này được báo động đỏ, huy động mọi nguồn lực để cứu các nạn nhân. Hầu hết người bệnh sốc mất máu, đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Bên ngoài bệnh viện, hàng trăm người nhà nạn nhân đứng chờ đợi tin tức về người thân. “Chị gái tôi bay đi London. Chuyến bay cất cánh lúc 13h10 nhưng sau đó chúng tôi nghe tin máy bay gặp nạn”, một người thân của hành khách chia sẻ.





Khoa cấp cứu quá tải sau vụ máy bay rơi ở Ấn Độ

Vishwash Kumar Ramesh. Ảnh: Hindustan Times

Trong khi đó, Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, hành khách ngồi ghế 11A, sống sót sau vụ rơi máy bay, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Dân sự Asarwa với các chấn thương vùng ngực, mắt và chân do va chạm.

“Khi tôi đứng dậy, xung quanh chỉ toàn là xác chết và mảnh vỡ. Tôi sợ hãi, cố chạy ra ngoài. Ai đó đã kéo tôi lên xe cứu thương và đưa đến bệnh viện”, anh nhớ lại.

Vishwash là công dân Anh, sống tại London hơn 20 năm, đang trên đường trở về sau chuyến thăm gia đình tại Ấn Độ. Anh đi cùng anh trai Ajay Kumar Ramesh, người ngồi ở hàng ghế khác.

“Chúng tôi vừa đi thăm Diu và trở về. Hiện tôi không thể tìm thấy anh trai mình. Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy”, Vishwash bày tỏ.

Tại bệnh viện, nhiều gia đình nạn nhân khác cũng đang tìm kiếm người thân. Trong số đó có thân nhân của cựu bộ trưởng bang Gujarat, ông Vijay Rupani. Sailesh Mandliya, người từng hỗ trợ ông Rupani, cho biết đang có mặt tại bệnh viện để tìm kiếm cựu bộ trưởng.

“Chúng tôi vẫn đang tìm. Nếu có thông tin gì, hãy báo cho chúng tôi”, Mandliya nói.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Air India xác nhận đã đưa các nạn nhân bị thương tới các cơ sở y tế gần nhất để điều trị.





Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay rơi xuống khuôn viên một trường cao đẳng y khoa, nằm ngoài ranh giới sân bay Ahmedabad. Theo News Nine, ít nhất 20 sinh viên y khoa đã thiệt mạng. Một số người khác sống trong khu nhà cũng bị thương do vụ nổ và cháy lan.

“Đây là tòa nhà nơi các bác sĩ và sinh viên y sinh sống. Một số căn hộ bốc cháy sau khi máy bay đâm vào”, một nhân chứng nói với hãng tin ANI.

Một nhân chứng khác cho biết khu vực xảy ra tai nạn có nhiều tòa nhà cao tầng, cư dân tại những căn hộ bị ảnh hưởng đang được sơ tán và điều trị y tế khẩn cấp. Hiện chưa có thông báo chính thức về con số thương vong từ phía giới chức.

Chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Air India, thực hiện chuyến bay từ Ahmedabad đến Gatwick, đã rơi khoảng 5 phút sau khi rời khỏi Đường băng 23 của Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, chiều 12/6. Trên chuyến bay có tổng cộng 242 người, bao gồm 232 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Các chuyên gia hàng không đánh giá nguyên nhân có thể liên quan đến va chạm với chim hoặc mất công suất động cơ, nhưng cần điều tra chi tiết để xác định chính xác.