U.23 Việt Nam nâng cao cúp vô địch lần thứ ba liên tiếp
Chiếc cúp vàng lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi U.23 Việt Nam đã chiến đấu dưới sức ép cực lớn từ hàng chục ngàn khán giả Indonesia. Tuy chỉ có khoảng 50 CĐV có mặt trực tiếp trên sân để cổ vũ, nhưng hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn hướng về đội tuyển, sát cánh cùng các chiến binh sao vàng trong từng phút thi đấu.

Các cầu thủ trẻ vỡ òa sung sướng

U.23 Việt Nam chiến thắng với tỷ số 1-0 ở chung kết

Lần thứ 3 liên tiếp U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch
Highlight U.23 Indonesia 0-1 U.23 Việt Nam: Công Phương hóa người hùng
Bàn thắng duy nhất của Công Phương ở phút 37 đã đưa U.23 Việt Nam vượt qua đội chủ nhà Indonesia trong trận chung kết nghẹt thở. Chỉ với một cú sút quyết đoán từ pha đá phạt góc của Đình Bắc, Công Phương đã ghi tên mình vào lịch sử, giúp đội tuyển giữ vững lợi thế dẫn trước và bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo vest đen) ăn mừng cùng cả đội
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” và cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải này. Giải “Cầu thủ triển vọng nhất” được trao cho tiền đạo Out Banatao của Philippines. Jens Raven của Indonesia, với 7 bàn thắng, đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ U.23 Đông Nam Á. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Ardiansyah của Indonesia. Anh đã có pha cản phá xuất sắc ở trận bán kết trên chấm luân lưu với Thái Lan.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Đình Bắc của U.23 Việt Nam

Chủ tịch VFF chúc mừng Đình Bắc
Toàn đội U.23 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày mai (30.7) và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào buổi chiều trước khi lên máy bay ra Hà Nội vào tối cùng ngày.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn