Khơi dậy tinh thần cống hiến

Khơi dậy tinh thần cống hiến

bởi

trong
Khơi dậy tinh thần cống hiến

Cây cầu ngàn tỉ bắc qua sông Sài Gòn là món quà Công ty Nutifood tri ân người tiêu dùng, tri ân TP.HCM, nơi đã nuôi dưỡng doanh nghiệp (DN) trưởng thành và phát triển đến ngày hôm nay. Chọn khởi công sớm 1 tháng và khoan mũi đầu tiên trước đại lễ 50 năm đất nước thống nhất vài ngày, chủ đầu tư mong muốn đóng góp vào bầu không khí phấn chấn của TP, của đất nước không chỉ một công trình, một dự án mà là khơi dậy tinh thần cống hiến, lan tỏa mạnh mẽ những điều tốt đẹp trong xã hội. Và tâm huyết ấy đã được tiếp nối bằng một hành động không thể ý nghĩa hơn.

Tại buổi lễ hôm qua, ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng Số 1 – CTCP (CC1), nhà thầu được lựa chọn triển khai gói thầu dự án, đã tuyên bố thi công không lợi nhuận để đồng hành với nghĩa cử cao đẹp của Nutifood. Quan trọng hơn, theo ông Quốc, CC1 cũng giống như Nutifood, được hình thành và phát triển trên mảnh đất TP.HCM nên bản thân ông và công ty đều mong muốn được cống hiến cho sự phồn vinh, phát triển của TP…

Thực tế, việc DN đóng góp cho xã hội, cho đất nước ngày càng nhiều. Thậm chí với không ít công ty, trách nhiệm xã hội đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Thế nhưng ở thời điểm này, thời điểm cảm hứng dân tộc, lòng yêu nước – tự hào VN được khơi dậy mạnh mẽ từ những người đứng đầu Đảng và Nhà nước thì tinh thần cống hiến được cộng hưởng, được lan tỏa mạnh mẽ nhất. Tất cả, từ người dân, DN, từ người trẻ tới người già, phụ nữ hay nam giới… đều muốn đóng góp một phần công sức của mình trong hành trình cùng đất nước vào kỷ nguyên mới như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đã có nhiều kỳ tích xảy ra, nhiều câu chuyện tươi đẹp được viết lên từ bầu không khí đầy cảm hứng dân tộc đang lan tỏa hiện nay. Đó là kỷ lục về số lượng 80 dự án trọng điểm cả công và tư được khởi công, khánh thành trong ngày 19.4 để hướng tới đại lễ 50 năm đất nước thống nhất. Chúng ta đều biết, để 80 dự án, trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư tỉ USD, thậm chí chục tỉ USD, có thể “đúng hẹn” vào một ngày, đằng sau đó là hàng triệu con người đã “đội nắng, thắng mưa”, “thần tốc, táo bạo”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”… Một khí thế được dấy lên mạnh mẽ từ người đứng đầu Chính phủ trên khắp các công trường dọc chiều dài đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, việc khơi dậy nguồn cảm hứng dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến của người dân, DN chính là động lực mềm cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Xin dẫn lại một câu trong bài viết nhân ngày 30.4 với tiêu đề Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lịch sử đã chứng minh: dân tộc Việt Nam chưa từng lùi bước trước gian nan, khó khăn, thách thức. Vấn đề là chúng ta có đủ dũng khí để thay đổi, đủ ý chí để vươn lên, và đủ đoàn kết để biến khó khăn thành động lực phát triển hay không”.

Nếu những câu chuyện như Nutifood và CC1 được lan tỏa, nếu nhiều hơn nữa những DN VN coi đóng góp vì sự phồn vinh của đất nước là sứ mệnh, thì chúng ta “nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.