
Có lần tôi hỏi người yêu cũ của anh bỏ chồng bỏ con như thế anh nghĩ gì; anh bảo không biết, chỉ cần biết mình sống như nào.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 4 năm, lấy nhau qua mai mối, không có tình cảm gì, nhiều tuổi nên hai bên gia đình vun vào. Lúc đó tôi không muốn lấy anh vì biết anh không có tình cảm, lại cưới gấp không tìm hiểu được gì về anh. Gia đình gây sức ép nên tôi mới cưới. Tôi trông anh hiền lành, ít nói, từng hỏi thẳng rằng ra ngoài Bắc này anh yêu ai chưa (anh từng vào Nam 5 năm), anh chỉ nói đã yêu một bạn nhưng bị gia đình ngăn cản. Sau cưới một năm, tôi bị sẩy thai rồi sau ba tháng lại có thai.
Bà hàng xóm kể chồng tôi từng qua lại với một người phụ từng trải qua một đời chồng. Tôi rất sốc, buồn lắm, chỉ biết im lặng. Anh thấy tôi buồn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Tôi hỏi cưới nhau hơn một năm rồi, anh có tình cảm với em không? Chồng bảo không, nếu tôi muốn ly hôn cứ nói với gia đình. Anh bảo quá khứ của anh không ảnh hưởng gì đến hiện tại, không làm gì có lỗi với tôi. Anh còn cho rằng tôi bị thần kinh. Tôi chưa tính đến phương án ly hôn vì thương con, nhưng sống chung lại chẳng có hạnh phúc, nhìn chồng là tôi thấy coi thường anh.
Có lần tôi hỏi chồng, người yêu cũ của anh bỏ chồng bỏ con như thế anh nghĩ gì? Anh bảo không biết, mình chỉ cần biết mình sống như nào. Nghe anh nói mà tôi ghê sợ. Có lần tôi bảo tôi sống vì con, còn anh sống vì gì? Chồng im lặng. Cuộc hôn nhân của tôi không tình yêu, không cùng quan điểm sống, cãi nhau về vấn đề gì chồng cũng im lặng. Tôi phải làm sao đây?
Hoài Ngọc