Kiện bác sĩ thú y nhổ răng làm chết cún cưng

Kiện bác sĩ thú y nhổ răng làm chết cún cưng

bởi

trong

MỹChủ của chú chó Coco cáo buộc bác sĩ thú y nhổ liền 16 chiếc răng của nó và không đưa đi cấp cứu khi bị ngừng tim, kiện đòi bồi thường 4,6 triệu USD.

Fabiana Franco, nhà tâm lý học 60 tuổi, cáo buộc hai bác sĩ thú y Douglas Berger và Deianira Huettenmoser của Bệnh viện thú y Battery Park đã thực hiện nhiều thủ thuật không cần thiết và không chăm sóc chu đáo cho Coco, chú chó sục Yorkshire 8 tuổi và nặng 1,7 kg của bà.

Theo Fabiana, Coco bị xẹp khí quản, vấn đề sức khỏe phổ biến ở giống chó nhỏ. Fabiana cho biết Coco được điều trị bằng liệu pháp laser và thuốc bởi một bác sĩ thú y quen thuộc tại Battery Park, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nó.

Tháng 1, bác sĩ thú y này nghỉ sinh, việc chăm sóc Coco được bác sĩ Douglas Berger tiếp quản. Fabiana rất ngạc nhiên khi bác sĩ Douglas đề xuất gây mê Coco để nhổ một chiếc răng hàm bị nhiễm trùng, bởi bác sĩ trước đó rất thận trọng khi gây mê chú chó.

Theo đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao Manhattan, Fabiana đã tin tưởng khi bác sĩ Douglas trấn an bà rằng mọi chuyện sẽ ổn. Ông sẽ đích thân gây mê cho Coco và một bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện ca phẫu thuật. Ông sẽ giám sát toàn bộ quá trình.

Nhưng Douglas không có mặt vào ngày 15/1 khi Fabiana đưa Coco đi làm thủ thuật y khoa.

Vài giờ sau, bác sĩ thú y Deianira Huettenmoser gọi cho bà để nói Coco có nhiều hơn một chiếc răng bị sâu và đề nghị nhổ răng theo từng thủ thuật riêng biệt. Fabiana cáo buộc Deianira sau đó đã nhổ 16 chiếc răng mà không thông báo cho bà.

Bác sĩ Deianira cũng bị cáo buộc gây mê Coco trong hơn hai giờ và không đưa đi cấp cứu khi chú chó bị ngừng tim và suy hô hấp, giữ lại phòng khám trong nhiều giờ.





Kiện bác sĩ thú y nhổ răng làm chết cún cưng

Chú chó Coco được cho là đã bị giữ lại trong một phòng khám thiếu trang thiết bị trong nhiều giờ thay vì được đưa đến cơ sở cấp cứu. Ảnh: Fabiana Franco

Theo đơn kiện, Coco “đã chết lâm sàng trong gần sáu phút” nhưng Deianira nói với Fabiana rằng “nó ổn”, sau đó chuyển đến phòng khám cấp cứu tổng quát tại Bệnh viện Thú y Downtown thay vì bệnh viện thú y chuyên khoa.

Một y tá đã thúc giục Fabiana tự đưa chó cưng đến Trung tâm Y tế Thú y ở Upper East Side, còn đi cùng bà để cung cấp oxy cho Coco đang rất đau đớn và thở hổn hển. Coco sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và phải thở máy trong nhiều ngày, chết vào 19/1. Fabiana bị tính phí gần 30.000 USD cho cả ba cơ sở thú y.

Khi lấy hồ sơ bệnh án của Coco từ hai bác sĩ Douglas và Deianira, Fabiana khẳng định hồ sơ đã bị thay đổi, trong đó có những lần họ nói đã liên lạc với bà nhưng thực tế chưa từng xảy ra.

Hai bác sĩ bị cáo buộc đã “hy sinh mạng sống của Coco để bảo vệ danh tiếng nghề nghiệp của họ”.





Bà Fabiana Franco cho biết vẫn sốc và đau khổ sau cái chết của chó cưng. Ảnh: Nypost

Bà Fabiana Franco cho biết “vẫn sốc và đau khổ” sau cái chết của chó cưng. Ảnh: Nypost

“Tôi muốn đảm bảo không có vật nuôi nào khác bị tổn thương”, Fabiana nói về vụ kiện trị giá 4,6 triệu USD.

“Chúng tôi đang tìm kiếm công lý cho Coco. Các bác sĩ thú y được bảo vệ bởi luật pháp, coi động vật chỉ là một loại tài sản. Đã đến lúc thay đổi. Chúng ta phải yêu cầu một hệ thống luật buộc bác sĩ thú y phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và công nhận rằng động vật có ý nghĩa hơn nhiều so với tài sản thông thường”, luật sư của Fabiana cho biết.

Tuệ Anh (Theo Nypost)