Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025), báo Dân trí cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã có chuyến về nguồn, khám bệnh miễn phí, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc; trao tặng học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Biên tập báo Dân trí thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Ảnh: Tiến Thành).
Về Quảng Trị ôn lại những trang sử nhuộm bằng máu, không thể không kể đến một trong những trận đánh ác liệt và hào hùng nhất trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước: 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) – nơi từng được mệnh danh là “cối xay thịt người”. Biết bao người con, chủ yếu là những người lính sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường ra chiến trận rồi mãi mãi nằm lại dưới chân Thành cổ.
Có những người đã nằm sâu vào đất mẹ, hồn phách hoà vào nước non. Nhưng cũng còn những người ở lại vẫn đang mang trên mình những nỗi đau, mất mát không phai nhòa theo tháng năm: người mất đi cánh tay, người phải ngồi xe lăn cả đời, người còn mãi day dứt khi mang theo nỗi đau da cam ảnh hưởng cả thế hệ con, cháu.
Trong 2 ngày 7-8/7, đoàn đã đến tận nhà khám bệnh, tặng quà và thuốc cho 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 10 thương bệnh binh nặng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng đoàn công tác ân cần thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Xiếc, 86 tuổi (Ảnh: Thành Đông).
Không chỉ đến tặng quà, khám bệnh, đoàn còn dành thời gian ngồi lại trò chuyện, chia sẻ với những mất mát, hy sinh âm thầm, lặng lẽ của các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người Mẹ vĩ đại, đã là hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm lên đường đánh giặc mà chẳng hẹn ngày về, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xiếc (86 tuổi) rơi nước mắt kể lại hai nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình. Chồng Mẹ hy sinh anh dũng vì không chịu làm tay sai cho giặc, còn con trai Mẹ mãi nằm lại chiến trường khi tuổi chỉ vừa đôi mươi.
“Các con tới thăm, nói chuyện với mệ, mệ vui lắm!”, Mẹ Xiếc nắm chặt bàn tay từng thành viên khi tiễn đoàn.
Lắng nghe câu chuyện của các Mẹ bằng tất cả sự chân thành và biết ơn sâu sắc, các thành viên trong đoàn đều gửi lời cảm ơn đến những cống hiến của các Mẹ vì đã hy sinh máu mủ của mình cho đất nước.

Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí Phạm Phúc Hưng dìu Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xiếc (SN 1939) đi khám sức khỏe (Ảnh: Thành Đông).
Đó là nỗi đau lặng thầm của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, với những người lính trở về từ chiến trường, nỗi đau chiến tranh in hằn trên chính cơ thể họ.
Trên đầu, thân, tay chân, những dấu vết của tuổi già càng thêm nhăn nheo vì những mảnh đạn, mảnh bom vẫn còn ghim sâu trong người.

Cựu binh Đoàn Quốc Trị với nhiều mảnh đạn còn trong người (Ảnh: Quyết Thắng).
“Trong người tôi còn 21 mảnh đạn. Trên đầu có 3 mảnh, sau cột sống có 3. Thời tiết thay đổi là tôi đau lắm, có khi cả tuần không đi lại được”, cựu binh Đoàn Quốc Trị kể lại.
Nhìn người thương binh đi từng bước run rẩy, ít ai biết được chính ông khi xưa là người lính đặc công, đôi chân ông từng băng băng qua các mặt trận Bình – Trị – Thiên trong những năm 1972 khốc liệt.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng (SN 1936) (Ảnh: Thành Đông).
Không chỉ những người trực tiếp ra chiến trường hay mất đi người thân mới phải chịu những hậu quả đau đớn mà chiến tranh để lại. Những người con được sinh ra trong thời bình cũng là nạn nhân của chất độc hoá học cũng được báo Dân trí khám sức khỏe, tặng quà.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình khám sức khoẻ, tặng quà miễn phí cho gần 300 thương bệnh binh, người có công của tỉnh Quảng Trị vào ngày 9/7, tại Nhà văn hoá Hoà Phú, xã Vĩnh Linh.

Hàng trăm thương bệnh binh, gia đình người có công đã tới để được khám sức khỏe (Ảnh: Thành Đông).
Tại chương trình khám bệnh miễn phí, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn đã trao 35 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới thương, bệnh binh, người có công trên địa bàn xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) với tấm lòng tri ân sâu sắc.
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vững bước tới trường.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 300 phần quà đến 300 thương bệnh binh, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng (Ảnh: Thành Đông).
Tại buổi khám, ông Hoàng Minh Chúng (SN 1946) và bà Nguyễn Thị Chuyên (SN 1949) đã có mặt tại nhà văn hoá từ hơn 6h. Bà Chuyên bị nhiễm chất độc hoá học 75%, còn ông Chúng là thương binh 45% đến kiểm tra sức khoẻ.
Trân trọng đón nhận phần quà từ các dược sĩ Pharmacity, ông Chúng nắm chặt tay dược sĩ phấn khởi nói: “Ông bà rất vui khi nhận được sự quan tâm của báo Dân trí và nhà tài trợ đã hỗ trợ, động viên cả tinh thần và vật chất đối với những người có công”.
Trong chương trình lần này, Pharmacity đã gửi tới 300 thương bệnh binh 300 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng bao gồm: miếng dán lạnh, thảo dược hỗ trợ điều trị cảm cúm, viên ngậm ho, vitamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ bảo vệ gan, trà gừng.
Đồng thời, mỗi gói quà sẽ có thêm một số loại vitamin như: Calci, Glucosamin, Vitamin nhóm B&C.

Dược sĩ của Pharmacity đang hướng dẫn các cựu chiến binh cách sử dụng thuốc (Ảnh: Thành Đông).
Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity hy vọng rằng, những món quà có giá trị thiết thực trên sẽ giúp các thương bệnh binh luôn sống vui, khoẻ và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các thế hệ sau.
Những giá trị tốt đẹp sẽ mãi tiếp nối
Trong chuỗi hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương bệnh binh, gia đình có công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới bạn đọc hảo tâm, các đơn vị đồng hành như Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity…
Đồng thời, Tổng biên tập báo Dân trí khẳng định, chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hòa chung với các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ trên cả nước.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí hỗ trợ người có công trong buổi khám sức khỏe (Ảnh: Thành Đông).
Báo Dân trí sẽ tiếp tục hành trình tri ân tới những người có công với đất nước trong thời gian tới và là cánh tay nối dài để chuyển tình cảm yêu thương từ bạn đọc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công trên khắp mọi miền Tổ quốc, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
Sau thành công của chuỗi hoạt động, bà Đỗ Thị Thuỳ Vân, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng báo Dân trí trong những chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách ở nhiều địa phương hơn nữa.

Đại diện Pharmacity mong muốn tiếp tục đồng hành với báo Dân trí trong công tác an sinh – xã hội (Ảnh: Thành Đông).
“Tri ân, đền đáp những công lao của thế hệ đi trước là việc làm hết sức ý nghĩa và phù hợp với văn hoá doanh nghiệp mà chúng tôi luôn theo đuổi. Mong rằng không chỉ chúng tôi mà nhiều đơn vị khác cũng luôn hướng về Tổ quốc để cùng xây dựng đất nước giàu đẹp, văn mình và đầy nghĩa tình”, bà Vân chia sẻ.
Hành trình Nhân ái tại Quảng Trị của báo Dân trí nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công ơn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sỹ đã mãi mãi ra đi, hòa vào lòng dân tộc, những thương bệnh binh đã để lại máu, nước mắt và phần cơ thể nơi chiến trường để đổi lấy nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Xin được cúi đầu thành kính tri ân những người làm nên dáng hình đất nước!
Chương trình Khám bệnh, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tại Vĩnh Linh, Quảng Trị nhân dịp 27/7 là chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức.
Chương trình diễn ra 3 ngày từ 7-9/7 với các hoạt động chính: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương bệnh binh nặng; khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Linh; dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.
Tại chuỗi sự kiện này, báo Dân trí trao tặng 50 suất quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ; Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity tài trợ 300 suất quà tặng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn Vĩnh Linh; đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an hỗ trợ khám, tư vấn miễn phí.