Một CEO công nghệ bị phát hiện ngoại tình ngay tại concert Coldplay vì bị Kiss Cam lia trúng.
Tại ở Boston (Mỹ) ngày 16/7, CEO công ty phần mềm Astronomer, ông Andy Byron đã bị camera bắt gặp đang ôm hôn nữ giám đốc nhân sự Kristin Cabot.
Khoảnh khắc này bị chiếu lên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả qua trò chơi giải trí quen thuộc mang tên Kiss Cam. Cả hai người lúng túng quay đi, nhưng hình ảnh đó đã kịp lan truyền trên mạng xã hội.
Video lộ khoảnh khắc tình tứ của CEO công nghệ.
Sự việc lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi khi công chúng phát hiện ông Byron đã có vợ, còn bà Cabot là cấp dưới của ông tại nơi làm việc. Vợ ông ngay sau đó đã xóa họ chồng trên mạng xã hội, trong khi dư luận không chỉ bàn về chuyện ngoại tình mà còn đặt câu hỏi về đạo đức nơi công sở, mối quan hệ quyền lực giữa hai người.
Ông Byron sau đó đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức vì đã quay và công khai hình ảnh riêng tư của ông mà không xin phép trước. Vụ việc đặt ra câu hỏi: liệu Kiss Cam có xâm phạm quyền riêng tư trong trường hợp này?
Kiss Cam (tạm dịch là “camera hôn”) là một hình thức giải trí xuất hiện từ những năm 1980, phổ biến tại các sự kiện thể thao và âm nhạc quy mô lớn. Trong thời gian tạm nghỉ giữa các hiệp đấu hoặc tiết mục, ban tổ chức sẽ quay ngẫu nhiên một số cặp đôi trong đám đông khán giả. Hình ảnh này được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn trước hàng nghìn người xem, kèm theo lời cổ vũ “hãy hôn nhau” nhằm khuấy động không khí vui vẻ, sôi nổi cho chương trình. |