Từ khi mới xuất hiện, lá cờ Phật giáo khổng lồ này đã trở thành điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ Phật đản tại Huế, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lá cờ Phật giáo khổng lồ bên bờ sông Hương, nhìn từ trên cao
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế, ý tưởng độc đáo này là sự kết hợp tâm huyết của đại đức Thích Huyền Diệu và nghệ nhân Bảo Trị.
Lá cờ được kết thành từ 6.300 lá cờ nhỏ, với diện tích gần 500 m². Cờ có 5 màu sắc chủ đạo (vàng, trắng, đỏ, xanh dương, cam) tượng trưng cho sự thanh tịnh, trí tuệ, từ bi, hòa bình, tinh tấn trong Phật giáo, cùng nhau hòa quyện, lan tỏa một không khí an lành và hân hoan.
Sau 7 ngày miệt mài thi công, công trình cờ Phật giáo khổng lồ hiện diện đầy ấn tượng trên bãi cỏ xanh mướt ở bờ bắc sông Hương, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ.

Công trình cờ Phật giáo khổng lồ thi công trong 7 ngày
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lá cờ lớn được kết từ 6.300 lá cờ nhỏ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Từ trên cao nhìn xuống, lá cờ Phật giáo khổng lồ hiện lên như một bức tranh đầy màu sắc, nổi bật giữa không gian xanh mát của cây cỏ và dòng sông. Hình ảnh này không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật và giáo lý của ngài mà còn là một biểu tượng văn hóa độc đáo, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của Huế.
Không chỉ là một công trình nghệ thuật thị giác, lá cờ khổng lồ còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, lòng từ bi và sự giác ngộ đến với mọi người. Chính vì lẽ đó, ngay từ khi hoàn thành, nơi đây đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong dịp đại lễ Phật đản tại Huế.

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để check-in
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Dạo bước dưới những dải lụa màu tung bay trong gió, du khách và người dân địa phương không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp và sự kỳ công của tác phẩm. Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân TP.Huế, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi Huế mình có một lá cờ Phật giáo lớn và đẹp như thế này. Mỗi khi đi ngang qua đây, tôi đều cảm thấy một sự bình yên trong tâm hồn”.
Chị Lan cho rằng, sự xuất hiện của lá cờ Phật giáo khổng lồ bên dòng sông Hương không chỉ là một hoạt động văn hóa tôn giáo ý nghĩa mà còn là một điểm nhấn du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá vẻ đẹp và sự thanh bình của cố đô Huế trong mùa Phật đản. Đây chắc chắn sẽ là một hình ảnh đẹp, in sâu trong lòng mỗi người khi đến với Huế trong dịp lễ trọng đại này.
“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một lá cờ Phật giáo hoành tráng đến vậy. Màu sắc rất tươi tắn và cách bài trí cũng rất ấn tượng. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này”, anh Trần Văn Hùng, một du khách đến từ TP.Đà Nẵng, nói.

Công trình cờ khổng lồ nổi bật giữa TP.Huế
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Du khách thích thú chụp ảnh cùng lá cờ Phật giáo
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lá cờ nằm ở bờ bắc sông Hương
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều tay máy đến để “săn” ảnh
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Không chỉ thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, lá cờ Phật giáo khổng lồ còn trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia. Nhiều “tay máy” đã tìm đến đây để “săn” những khoảnh khắc độc đáo, ghi lại vẻ đẹp rực rỡ của lá cờ trong nhiều góc độ khác nhau.
Ngoài công trình cờ khổng lồ, những ngày này, cố đô Huế khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và tràn ngập không khí hân hoan của đại lễ Phật đản. Từ những ngôi chùa cổ kính uy nghiêm, đến những con đường, cây cầu bắc qua dòng sông Hương thơ mộng…, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những lá cờ Phật giáo tung bay trong gió.

Thành phố Huế rực rỡ cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo dịp lễ Phật đản
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các nẻo đường rực rỡ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chùa Từ Đàm Huế được trang hoàng lộng lẫy đón đại lễ Phật đản
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Khắp các nẻo đường, người dân và du khách nô nức đổ về các chùa chiền để tham gia các hoạt động phật sự, cầu nguyện cho một năm an lành và hạnh phúc.