
Chào anh – người có thể là bạn đồng hành của em trong tương lai.
Em viết những dòng này với hy vọng nhỏ rằng, giữa Sài Gòn rộng lớn và vội vã này, mình có thể tìm được nhau. Em 32 tuổi, mặt mũi nhìn cũng ổn chứ không đến mức mất điểm, trắng trẻo, chân dài lưng ngắn nên ai gặp cũng tưởng em cao mét bảy. Sự thật là thêm đôi giày năm phân, em mới đủ mét bảy. Hiện tại, em hơi gầy chút nên rất cần một người ăn cơm chung để có động lực mập lên. Tính cách em khá hướng nội, sống nhẹ nhàng, chưa từng lớn tiếng với ai. Em độc lập về kinh tế, có công việc ổn định và những đam mê riêng.
Em không giỏi giang nổi bật nhưng việc gì làm cũng dốc lòng, kiên trì tới cùng. Câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim” là một phần tính cách của em. Em nghĩ nhược điểm lớn nhất của em là sống còn thiên về cảm xúc nhiều, dễ rơi nước mắt trước những câu chuyện buồn.
Em thích đọc sách từ nhỏ, 4 tuổi đã biết đọc chữ. Giờ em vẫn giữ thói quen đó. Em thích hầu hết các thể loại từ lịch sử, tâm lý, văn học, văn hóa, ẩm thực đến kinh tế, chính trị,… Thật tuyệt nếu anh cùng chung sở thích, mình sẽ có nhiều chủ đề để cùng nhau bàn luận. Em cũng thích trồng cây nữa dù em mệnh Kim, mấy chậu cây em trồng ở công ty vẫn xanh tươi tốt. Em rất thích nấu ăn, nấu được cả ba bữa chính, món vặt không thiếu.
Ngày Gia đình Việt Nam, em chợt nhớ mấy năm trước đã up lên mạng một mâm cơm với mong ước một ngày nào đó có gia đình của riêng mình, để có thể nấu được nhiều mâm cơm dẻo, canh ngọt cho người em thương. Nhiều hôm nấu được món ngon, em chỉ mong có anh bên cạnh ăn cùng, rồi lại nghĩ xa xăm: không biết anh là ai, ở đâu, có đang ăn vội một bữa nào đó không. Em chỉ mong sau này, khi nấu ăn, được thấy anh ngồi bên cạnh ăn ngon miệng là em vui rồi.
Em thích làm đồ thủ công, nghe nhạc chill, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và mỗi ngày đều dành chút thời gian rèn luyện sức khỏe. Em rất thích đi bộ. Ước mơ nhỏ xíu thôi: có người thương rồi được nắm tay nhau đi dạo khắp các ngõ ngách Sài Gòn. Không cần gì nhiều, chỉ cần gặp nhau, nắm tay đi bộ cũng thấy vui. Nếu anh thích chạy bộ, đôi khi mình có thể rủ nhau chạy cùng.
Mỗi tháng em đi phóng sinh một lần mà em hay bị lạc đường lắm vì tìm được mấy chỗ phóng sinh hơi xa. Dù đã ở Sài Gòn 14 năm nhưng em vẫn mù đường nên đành làm bạn thân với mấy anh xe ôm, taxi công nghệ. Mong có một người làm “google maps” cho em, không chỉ dẫn đường, mà còn là người đồng hành trên đoạn đường dài hơn.
Em thường trích một phần thu nhập nhỏ để làm thiện nguyện, em tin rằng yêu thương nên được lan tỏa từ những điều giản dị. Em rất yêu trẻ con. Mong một ngày không xa, mình có thể chào đón một em bé dễ cưng, là kết tinh của thương yêu và cùng nhau vun đắp. Em hay nhìn các bạn mình làm mẹ, thấy từng cảm giác thiêng liêng từ lúc hay tin có một mầm sống trong bụng, đến lúc nghe tiếng con đạp lần đầu… Em chưa trải qua nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Em ước có thể cùng anh đi qua những tháng ngày bình yên đó, cùng chờ đợi, cùng chăm sóc và cùng yêu thương trọn vẹn một gia đình nhỏ. Em không cần anh phải giỏi giang, xuất sắc, chỉ mong anh trưởng thành, chân thành, sống có trách nhiệm. Em tin rằng: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Nếu ta cùng nhau cố gắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Em thích được anh chỉ dạy thêm nhiều điều trong cuộc sống, thích được anh đối xử dịu dàng như cách em sống với mọi người. Chỉ cần anh cao hơn em một chút, để em thấy mình nhỏ bé, được che chở. Và nếu có thể, em mong một ngày được tự tay làm tặng anh những món quà nhỏ xinh.
Em còn nhiều câu chuyện muốn kể, nhiều điều muốn lắng nghe. Nếu anh tình cờ đọc được những dòng này và thấy trong đó có chút cảm tình, em chờ thư anh, như một lời chào đầu tiên mình dành cho nhau. Biết đâu được, vào một ngày gần nhất, em sẽ tìm thấy anh. Một cô gái hay lạc đường nhưng chưa bao giờ lạc mất niềm tin.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hanah
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ