Làm giả sổ đỏ đi cầm cố, lừa chạy điểm vào học viện, nhân viên phòng đăng ký đất lãnh 19 năm tù

Làm giả sổ đỏ đi cầm cố, lừa chạy điểm vào học viện, nhân viên phòng đăng ký đất lãnh 19 năm tù

bởi

trong
Làm giả sổ đỏ đi cầm cố, lừa chạy điểm vào học viện, nhân viên phòng đăng ký đất lãnh 19 năm tù

Tuấn nghe tuyên án hai tội danh với tổng mức án 19 năm tù – Ảnh: THÁI THỤY

Ngày 13-6, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Nhựt Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, Long An) mức án 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp hai tội, Tuấn nhận bản án 19 năm tù.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 10-2014 Tuấn được tuyển dụng làm nhân viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo các hợp đồng ngắn hạn, với nhiệm vụ được giao là nghiệp vụ văn phòng, hỗ trợ công tác chỉnh lý biến động đất đai và các nhiệm vụ do giám đốc chi nhánh phân công.

Cuối năm 2018, Tuấn thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N.B.K. không còn giá trị sử dụng trên hệ thống điện tử, nhưng không có đóng dấu “không còn giá trị sử dụng”, ông K. xin cấp lại giấy khác.

Theo quy định, Tuấn phải đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến phòng lưu trữ, nhưng Tuấn vẫn giữ riêng.

Ngày 31-7-2019, Tuấn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông K. và tự ý viết vào trang 4 với nội dung chuyển nhượng cho Tuấn theo một số hiệu hợp đồng mà Tuấn tự nghĩ ra. Đồng thời Tuấn giả chữ ký của giám đốc chi nhánh và mượn con dấu của văn phòng đóng vào.

Đầu năm 2020, Tuấn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tự chỉnh sửa này đem thế chấp vay của bà V.T.K.N. (ngụ thị xã Kiến Tường) số tiền 220 triệu đồng.

Ngày 20-3-2020, Tuấn lại phát hiện trường hợp tương tự và tiếp tục dùng lại “chiêu thức” cũ rồi đem giấy tờ đã chỉnh sửa thêm nội dung đi cầm cố.

Tuy nhiên lần này, người nhận cầm cố đã tìm hiểu kỹ và phát hiện giấy tờ không hợp lệ nên từ chối. Sợ bị phát hiện, Tuấn đốt bỏ luôn số giấy tờ này.

Bên cạnh đó, vào khoảng tháng 10-2020, bà N.T.K. (ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) gọi điện nhờ giúp đỡ nâng điểm cho con đậu vào một học viện. Đang kẹt tiền, Tuấn đã nảy sinh ý định chiếm tiền của bà này nên đồng ý giúp với giá 200 triệu đồng.

Sau đó, bà K. nhiều lần chuyển cho Tuấn tổng số tiền 50 triệu đồng. Đến khi thấy con mình không hề được nâng điểm, bà K. yêu cầu trả tiền nhiều lần mà Tuấn trốn tránh nên bà này làm đơn tố cáo.