Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 23.6 có thông điệp mới sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, ông không nhắc đến Mỹ.
Bài đăng trên mạng xã hội X của ông Khamenei viết: “[Israel] đã phạm phải sai lầm lớn, phạm phải tội ác lớn; phải bị trừng phạt và đang bị trừng phạt; đang bị trừng phạt ngay bây giờ”.
Phát biểu này được đưa ra sau khi hai nước ăn miếng trả miếng bằng những trận tập kích đường không dữ dội. Trong ngày 22.6, quân đội Israel thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các địa điểm phóng và lưu trữ tên lửa. Quân đội Mỹ trước đó đã thực hiện chiến dịch không kích lớn vào ba địa điểm hạt nhân của Iran tại Fordow, Isfahan và Natanz.
Israel cùng ngày đã tấn công thêm một số khu vực của Iran, khiến 3 người thiệt mạng. Iran cũng đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến hơn 80 người bị thương.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami (giữa) tham dự một cuộc họp tại Phòng chỉ huy chiến tranh của quân đội Iran tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 23.6.2025
ẢNH: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết các cuộc không kích trong chiến dịch “Búa giáng nửa đêm” (Midnight Hammer) đã “xóa sổ” tham vọng hạt nhân của Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Iran chấp nhận hòa bình, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc không kích tàn khốc hơn.
Ngay sau đợt không kích của Mỹ, lãnh tụ Khamenei đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc tới Washington, nói rằng “người Mỹ nên chuẩn bị đón những thiệt hại và đòn giáng mạnh hơn bao giờ hết”.
Hiện tại, nhiều người tin rằng Lãnh tụ tối cao Iran đang ẩn náu trong một boongke ngầm, cảnh giác với nguy cơ bị ám sát kể từ khi cuộc tấn công của Israel bắt đầu. Theo tờ New York Times, ông chủ yếu nói chuyện với các chỉ huy của mình thông qua một trợ lý đáng tin cậy và đã đình chỉ các liên lạc điện tử.
Theo các quan chức, ông Khamenei nhận thức được rằng mình có thể bị Israel hoặc Mỹ tìm cách ám sát và ông xem cái kết như vậy là sự tử vì đạo. Ông đã đưa ra quyết định bất thường là chỉ thị cho Hội đồng chuyên gia Iran, cơ quan giáo sĩ chịu trách nhiệm bổ nhiệm nhà lãnh đạo tối cao, nhanh chóng chọn người kế nhiệm từ ba cái tên mà ông đã cung cấp.