Lao xuống sông cứu cô gái đuối nước

Lao xuống sông cứu cô gái đuối nước

bởi

trong

Quảng TrịPhát hiện cô gái chới với giữa sông Thạch Hãn, anh Lê Ngọc Phúc chạy xuống chân cầu tìm thuyền máy, kịp thời cứu nạn nhân, sáng 24/5.

Anh Phúc, 43 tuổi, ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, kể 9h sáng 24/5 khi qua cầu Thạch Hãn thấy nhiều người dừng lại, nhìn xuống sông nơi có một phụ nữ đang chới với giữa dòng nước xiết.

Nhận định việc nhảy từ mặt cầu xuống nước quá cao, có thể nguy hiểm, anh Phúc chạy xuống bờ sông kêu gọi một chiếc thuyền máy đang neo đậu gần đó. Hai người trên thuyền nổ máy đưa anh ra giữa dòng.

Đến giữa sông, anh Phúc nhảy xuống nước, lật ngửa nạn nhân để mặt hướng lên trên lấy dưỡng khí. Anh dùng chân kẹp, một tay ôm người phụ nữ, tay còn lại bám vào mạn thuyền đưa vào bờ.

Toàn bộ quá trình cứu người diễn ra trong khoảng 4 phút.

Sau khi sơ cứu, thấy sức khỏe người phụ nữ tạm ổn và được đưa đi cấp cứu, anh Phúc cũng rời đi, tiếp tục công việc của mình.





Lao xuống sông cứu cô gái đuối nước

Anh Lê Ngọc Phúc (cởi trần) cùng người dân sơ cứu cho nạn nhân tại chân cầu Thạch Hãn, phường An Đôn, tỉnh Quảng Trị, sáng 24/5. Ảnh: Hậu Nguyễn

“May mắn lúc đó có thuyền và hai người khác hỗ trợ, nếu không tôi cũng khó cứu sống được nạn nhân”, anh Phúc nói.

Khi biết chuyện, gia đình anh Phúc ban đầu lo lắng vì anh bơi không quá giỏi, nhưng rất mừng khi mọi người đều an toàn.

Đại diện Công an phường An Đôn ghi nhận hành động cứu người của anh Phúc rất nhanh chóng, kịp thời, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.





Anh Lê Ngọc Phúc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lê Ngọc Phúc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành động của anh Phúc nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội, không ít người gọi anh là “người hùng thầm lặng”.

“Gặp nạn thì phải cứu, đó là việc bình thường, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy”, nam thợ ảnh nói.

Quỳnh Nguyễn