
Khoảnh khắc tung nón đánh dấu cột mốc trưởng thành, khép lại hành trình 12 năm đèn sách của học sinh lớp 12 Trường THPT Ten Lơ Man – Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Sáng 15-6, không khí tại Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP.HCM) tràn ngập cảm xúc trong lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2024 – 2025.
Trong lời nhắn gửi của mình, thầy Nguyễn Hùng Khương – hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man – không chỉ nhắc đến kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của các em, mà còn chia sẻ với các học sinh về một hành trình trưởng thành đầy sự lựa chọn ở phía trước.
Thầy mong các em đủ bản lĩnh để tiến bước, đủ kỹ năng để thích nghi, đủ lòng tin để vượt qua khó khăn và đứng dậy sau những vấp ngã đầu đời.
“Sau kỳ thi, mỗi người sẽ chọn một ngã rẽ, nhưng dù học tiếp, làm việc, học nghề hay đi du học… bất kể con đường nào, thầy vẫn luôn mong các em mang theo bên mình một điều giản dị mà quý giá: sự tử tế”, thầy nói.
Bằng tất cả sự chân thành, thầy hy vọng rằng các em sẽ sống biết yêu thương, biết sẻ chia và quan tâm đến người khác. Cuộc sống sẽ dịu dàng hơn, nếu mỗi người trong chúng ta biết sống vì cộng đồng, vì hạnh phúc chung.
Và rằng chính sự tử tế ấy, một ngày nào đó, sẽ quay trở lại theo cách đẹp đẽ nhất.

Thầy hiệu trưởng biểu diễn ca khúc “Cho Con”, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng và đầy yêu thương từ tất cả thầy cô và cha mẹ dành cho các em học sinh – Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Không chỉ dừng lại ở những lời khuyên, thầy còn nhắn gửi một thông điệp sâu sắc: tương lai của mỗi người được viết nên từ chính đôi tay và trái tim của mình. Tất cả bằng sự nỗ lực, bằng lòng can đảm, sự tử tế và khát vọng bay xa.
Âm vang trong lời chúc cuối cùng là một thông điệp bền bỉ: mỗi bước chân hôm nay sẽ quyết định tương lai mai sau. Nếu hôm nay gieo vào cuộc sống sự siêng năng, bền bỉ và trách nhiệm, ngày mai các em sẽ gặt hái niềm tin, tự do và thành công.
Và trong hành trình phía trước, các em cũng được nhắc nhở rằng không cần phải trở thành ai khác. Mỗi người sinh ra là một cá thể độc nhất, và chỉ khi sống đúng với bản thân, các em mới thật sự tỏa sáng giữa cuộc đời rộng lớn này.
Trong buổi lễ, thầy cũng nhắn nhủ các em học sinh hãy trân trọng tình cảm thiêng liêng từ cha mẹ. Dù cha mẹ là ai, làm công việc gì, thì tình yêu thương họ dành cho con luôn là vô điều kiện.
“Đừng ngại nói lời yêu thương, đừng tiếc một cái ôm hay một câu con yêu ba mẹ nhiều lắm. Vì có những điều, nếu để quá muộn mới bày tỏ, có thể chẳng còn cơ hội để làm lại”, thầy nói.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thầy hiệu trưởng cùng học sinh thắp nến mừng tuổi 18 đánh dấu hành trình trưởng thành – Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Những cánh máy bay giấy tung bay, mang theo ước mơ tuổi 18 bay cao, bay xa – Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Trong giây phút đánh dấu tuổi trưởng thành, Anh Thy hạnh phúc vì phía sau em luôn là hình bóng châ mẹ – Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Khoảnh khắc phụ huynh ân cần chỉnh lại chiếc nón tốt nghiệp cho con, một cử chỉ nhỏ, chứa đựng cả hành trình yêu thương – Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Gia đình ông Lê Quốc Thành hạnh phúc trong lễ trưởng thành của con – Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Khoảnh khắc học sinh quay về phía phụ huynh, một cái cúi đầu thay ngàn lời cảm ơn cho những hy sinh lặng lẽ của cha mẹ – Ảnh: HỒ NHƯỠNG