
Lee Byung Hun trong The Tonight Show Starring Jimmy Fallon – Ảnh: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Trong buổi trò chuyện tại The Tonight Show Starring Jimmy Fallon để quảng bá cho Squid game 3, Lee Byung Hun khiến nhiều khán giả cười nghiêng ngả khi chia sẻ loạt tình huống “khó đỡ” với gia đình khi đóng Squid game.
Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên hài hước kể lại phản ứng “ngơ ngác, bật ngửa” của gia đình sau khi phát hiện anh chính là người đứng sau chiếc mặt nạ đen quyền lực.
‘Sao bố trong Squid game ác quá vậy?’
Một trong những câu chuyện khiến khán giả trường quay bật cười chính là phản ứng của cậu con trai 10 tuổi nhà Lee Byung Hun.
Sau khi nghe bạn bè ở trường bàn tán về Squid game, cậu bé chạy về nhà chất vấn bố: “Sao bố ác vậy? Bố giết bao nhiêu người rồi! Bố còn tệ với Thanos nữa!”
Sau đó nam diễn viên bật cười giải thích rằng cậu bé đang ám chỉ nhân vật Front Man do anh thủ vai, người thường xuyên đối đầu với các nhân vật khác, trong đó có nhân vật do T.O.P đảm nhận trong phần mới.

Nhân vật khiến tình cảm cha con của Lee Byung Hun chia rẽ – Ảnh: Netflix
“Nó thân với chú T.O.P nên cảm thấy như tôi đã làm điều gì đó xấu với Thanos. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên rằng ‘bố chỉ đang diễn xuất thôi con trai’ – anh hài hước nói.
Không chỉ con trai, mẹ của Lee Byung Hun cũng “bật ngửa” khi xem phim và phát hiện con trai mình chính là nhân vật phản diện đứng sau hàng loạt sự kiện rùng rợn.
“Netflix yêu cầu tôi giữ kín thông tin về vai diễn. Tôi không nói với ai cả, kể cả bạn thân hay mẹ mình. Khi phim lên sóng, mẹ tôi giận lắm. Bà chất vấn tôi rằng sao tôi không nói cho mẹ biết” – nam tài tử kể.

Lee Byung Hun giấu kín việc đóng Squid game khiến mẹ tức giận – Ảnh: Netflix
Bằng lối pha trò hóm hỉnh, Lee Byung Hun đã làm cho MC Fallon và khán giả cười nghiêng ngả. Khoảnh khắc phần nào cho thấy mặt đời thường đáng yêu của một ngôi sao điện ảnh hàng đầu vẫn không thoát khỏi những lời trách yêu của mẹ và con trai tại nhà.
Ngoài ra trong chương trình, nam diễn viên cũng chia sẻ về sự khác biệt giữa Squid game với các phim khác của mình.
Theo Lee Byung Hun, trong suốt 30 năm làm nghề, anh đã tham gia nhiều dự án Hollywood, nhưng đối với một bộ phim thuần Hàn như Squid game, sự cuồng nhiệt của khán giả toàn cầu khiến anh cảm thấy sốc.

Trong Squid game 2, Front Man đã cải trang thành người chơi nhằm xáo trộn trò chơi – Ảnh: Netflix
Khi được hỏi liệu anh có lường trước được thành công của bộ phim khi đọc kịch bản, tài tử thẳng thắn thừa nhận: “Câu chuyện rất độc đáo, cấu trúc thì mới lạ, nhưng cũng hơi quá thử nghiệm. Tôi từng nghĩ hoặc sẽ là cú hit khổng lồ hoặc là thất bại ê chề”.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhắc đến khả năng là có phần phim riêng cho Front Man bằng cách “úp mở”: “Biết đâu chuyện gì đó sẽ xảy ra?”.
Thực tế nhân vật Thanos (T.O.P) chết không phải do Front Man (Lee Byung Hun) tiêu diệt mà bị đâm bằng một chiếc nĩa trong lúc giằng co với người chơi số 333 Lee Myung Gi (Im Si Wan). Đây là người mà Thanos oán trách vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo khiến anh ta phá sản.
Theo giải thích của đạo diễn Hwang Dong Hyuk trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, cái chết của Thanos được thiết kế để tạo sự căng thẳng và nhắc nhở khán giả rằng Squid game là một cuộc chiến sinh tử không thể dự đoán.
Dù Thanos có tiềm năng trở thành một nhân vật sống sót lâu hơn nhờ khả năng sinh tồn và tính cách nổi bật, đạo diễn cho rằng thời điểm anh ta chết là phù hợp để khép lại câu chuyện của nhân vật, đồng thời mở đường cho các sự kiện kịch tính hơn ở mùa 3.