Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy nhau

Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy nhau

bởi

trong
Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy nhau

Mình rất ít khi viết như này, chỉ mong rằng sau bài viết này sẽ có một người sẵn sàng chờ mình sau ngày làm việc, cùng nhau về nhà.

Mình sinh năm 1990, đã đổ vỡ trong hôn nhân chỉ vì tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, đến với nhau chớp nhoáng, cũng rời đi chớp nhoáng. Chiều muộn về trên phố vẫn còn một người vu vơ nhìn cánh hoa giấy nhẹ bay trong tiếng mưa, xen lẫn tiếng lòng, hòa vào dòng xe cộ tấp nập giờ tan tầm. Nhìn những cặp đôi chở nhau trên những chiếc xe máy đi về, mình lại thấy cô đơn. Mình là người sống khá truyền thống, nhưng cũng có một chút hiện đại.

Thời gian dài mình vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn trong lòng, mình cũng mong có người đợi mình mỗi khi tan tầm về, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi không còn cảm giác được ai đó chờ đợi nữa. Mình rất ít khi viết như này, chỉ mong rằng sau bài viết này sẽ có một người sẵn sàng chờ mình sau ngày làm việc, cùng nhau về nhà.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ