
Lính Mỹ đứng cạnh xe tăng M1A2 tập kết tại công viên West Potomac ngày 11-6 – Ảnh: REUTERS
Theo báo USA Today ngày 11-6 (giờ Mỹ), hàng chục xe tăng và thiết giáp của Lục quân Mỹ hiện đã được tập kết tại công viên West Potomac (thủ đô Washington D.C.) để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ diễn ra vào ngày 14-6 tới.
Binh sĩ vừa phấn khích, vừa áp lực
Các binh sĩ tham gia cho biết họ vô cùng háo hức và tự hào, dù cũng không tránh khỏi chút căng thẳng khi lần đầu vận hành xe tăng giữa lòng thủ đô, gọi đây là “sự kiện chỉ có một lần trong đời”.
“Tôi thực sự háo hức. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời”, trung úy Kaessey Thompson – người ngồi trên xe tăng tham gia diễu hành – chia sẻ.
Dưới cái nắng oi ả mùa hè, nhiều binh sĩ Mỹ vẫn tích cực bảo dưỡng xe tăng, điều chỉnh kỹ thuật và đánh bóng bề mặt các phương tiện chiến đấu như M1A2 Abrams, Stryker, và Bradley.
Chuyên viên Jonas Chu, tài xế xe Stryker, cho biết: “Áp lực là có vì mình đại diện cho Lục quân ở đây, nhưng tôi rất vui và tự hào”. Anh nói thêm rằng các xe đã đạt chuẩn tác chiến, chỉ cần làm sạch để chuẩn bị duyệt binh.
Đây là lần hiếm hoi xe tăng và thiết giáp xuất hiện trên các tuyến đường trung tâm thủ đô, khiến nhiều người thích thú.

Dòng xe tăng xuất hiện trên đường tập kết tại công viên West Potomac – Ảnh: REUTERS

Một chiếc trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk được dùng trong sự kiện, đậu gần Điện Capitol Mỹ ở Washington D.C. ngày 11-6 – Ảnh: REUTERS

Một người lính trên nóc xe tăng M1 Abrams – Ảnh: REUTERS

Một binh sĩ Lục quân Mỹ chuẩn bị lái xe bọc thép Stryker trong buổi giới thiệu trước truyền thông – Ảnh: AFP

Binh lính lau chùi bảo dưỡng khí tài, chuẩn bị cho buổi duyệt binh – Ảnh: REUTERS
Quy mô lớn chưa từng có
Theo báo Daily Beast, cuộc duyệt binh lần này trị giá hơn 45 triệu USD, dự kiến có sự tham gia của hơn 9.000 binh sĩ, khoảng 130 xe thiết giáp và 100 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom B-52 từ thời Thế chiến II.
Đáng chú ý, cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ này còn trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhiều người lo lại sự kiện này có thể bị biến thành một sự kiện mang tính chính trị hoặc mừng sinh nhật tổng thống.
Tuy nhiên, các binh sĩ khẳng định họ chỉ tập trung vào nhiệm vụ quân sự. Họ cho biết đây chỉ là sự trùng hợp, nhiệm vụ chính vẫn là chúc mừng sinh nhật Lục quân, những thứ khác chỉ là phụ.
Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng lo ngại bánh xích xe tăng có thể làm hư hại mặt đường. Do đó, Quân đoàn Công binh Mỹ đã cho lắp các tấm thép dọc tuyến duyệt binh, đặc biệt tại các điểm rẽ, chủ yếu quanh vòng xoay Đài tưởng niệm Lincoln, đồng thời cam kết sẽ chịu chi phí sửa chữa nếu có hư hại – dự kiến có thể lên đến 16 triệu USD.

Hàng xe quân sự tại công viên West Potomac ngày 11-6 – Ảnh: AFP

Trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk hạ cánh tại National Mall gần Điện Capitol Mỹ ở Washington D.C. ngày 11-6 – Ảnh: REUTERS

Các phương tiện của Lục quân Mỹ, bao gồm xe tăng M1A2 Abrams, xe chiến đấu Bradley và pháo tự hành M109, đang được chất lên xe tải đầu kéo ngày 9-6 – Ảnh: AFP
Dù vậy, Trung tâm Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đang lo ngại điều kiện thời tiết vào ngày 14-6 sẽ không thuận lợi cho sự kiện, vì dự báo khả năng có mưa sau 14h ngày 14-6 lên đến 60%, kèm nguy cơ dông vào tối muộn.
Điều này khiến nhiều người lo lắng các màn nhảy dù và bắn pháo hoa sẽ bị hủy, đồng thời làm gián đoạn giao thông công cộng và khiến số lượng người tham dự ít hơn dự kiến.
Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan: “Tôi nghĩ đây sẽ là một ngày tuyệt vời. Sẽ có xe tăng, sẽ có máy bay, sẽ có đủ thứ. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất thích”, ông phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 10-6.