‘Livestream hồi Covid-19 kiếm trăm triệu, giờ cả tháng không nổi 20 triệu’

‘Livestream hồi Covid-19 kiếm trăm triệu, giờ cả tháng không nổi 20 triệu’

bởi

trong
‘Livestream hồi Covid-19 kiếm trăm triệu, giờ cả tháng không nổi 20 triệu’

Thời gian đó hai vợ chồng chốt đơn từ sáng tới tối, em chồng chạy qua phụ. Bây giờ có khi livestream khản cổ cũng không ai mua.

Tôi còn nhớ mấy năm dịch Covid-19, nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng. Chồng làm việc freelance tại nhà, xong việc là chạy qua giúp tôi chốt đơn, đóng hàng.

Hôm nào đơn nhiều quá còn phải nhờ em chồng sang phụ. Cứ thế, tháng nào cũng kiếm được gần trăm triệu. Không nghĩ ở nhà lại có thể kiếm ra nhiều tiền đến vậy.

Bạn bè tôi bán quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng… ai cũng nườm nượp đơn. Hàng về liên tục, mỗi tuần một chuyến, livestream suốt ngày.

Ấy vậy mà khi hết dịch, đời sống trở lại bình thường, chúng tôi lại rơi vào cảnh chật vật. Bán online không còn dễ, khách ít, đơn lác đác, livestream chẳng mấy ai xem. Có ngày ngồi từ sáng đến tối mà không chốt được đơn nào.

Tính ra, cả tháng bây giờ gồng lắm mới được 10-15 triệu, nhiều hôm còn không có đồng nào. Chồng tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự, việc freelance bấp bênh, bị ép giá, cạnh tranh cao, có lúc cả tuần không có khách.

Tôi nghĩ mãi, tại sao hồi dịch thì dân buôn nhỏ lẻ như tôi lại sống được, mà giờ yên ổn rồi thì lại không?

Tôi không dám nghĩ đến chuyện mở cửa hàng hay mở rộng kinh doanh gì nữa. Sàn thương mại điện tử giờ cũng không còn dễ ăn như trước. Chi phí chạy quảng cáo cao, khách quen thì vắng, khách mới thì không thấy đâu. Lên sàn bị ép khuyến mãi, chưa kể hàng hoàn, đổi trả… nên lời lãi cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trong khi đó, giá cả cái gì cũng tăng, từ tiền điện nước, tiền học, tiền ăn, đến tiền thuê nhà. Trong khi đó thu nhập lại không tăng theo. Người lao động phổ thông, công chức trẻ, dân văn phòng lương cố định… đều rơi vào cảnh dè sẻn từng đồng.

Mua một món gì đó không thiết yếu là phải cân nhắc kỹ. Mà trang sức, quần áo, đồ phụ kiện, những thứ tôi đang bán, đều là khoản dễ bị cắt đầu tiên.

Bạn bè buôn bán online lẫn offline của tôi cũng đều than vãn như vậy, mới thấy cái thời buôn bán mà kiếm tiền dễ như mấy năm trước đã qua rồi, bây giờ buôn bán nhỏ lẻ mà sống được cũng là giỏi lắm rồi.

Ái Đỗ