Mùa của những cái “hẹn”
Mùa hè với trẻ em luôn là mùa của những cái hẹn: một cái hẹn với bạn bè ở bãi biển, một cuộc hẹn với ông bà ở quê nhà, một lời hứa sẽ cùng nhau khám phá thế giới qua những buổi trại hè, lớp học kỹ năng hay đơn giản là chiều nào cũng được ra công viên đá bóng. Mỗi đứa trẻ đều ấp ủ những “lịch trình” mùa hè rộn ràng của riêng mình, nhưng không phải cái hẹn nào cũng đến đúng giờ. Bệnh tật ập đến, những ước mơ giản dị ấy tan vỡ, thay vào đó là sự buồn bã, mệt mỏi và nỗi nhớ nhà.
Năm 2024, có đến hơn 18.000 trẻ em bỏ lỡ cuộc hẹn với mùa hè vì bệnh tay chân miệng do vi khuẩn gây ra. Những con số này không đơn thuần là dữ liệu mà còn là hàng ngàn nụ cười bị bỏ quên, là những buổi chiều nằm viện thay vì thả diều, là ánh mắt đượm buồn, những tiếng thở dài của bố mẹ khi nhìn con trong phòng bệnh thay vì chạy nhảy đùa vui cùng các bạn.

Năm 2024, có đến hơn 18.000 trẻ em bỏ lỡ cuộc hẹn với mùa hè vì bệnh tay chân miệng do vi khuẩn gây ra
Những mùa hè dang dở
Với Gia Bảo (8 tuổi, Bệnh viện sản nhi Yên Bái), mùa hè này dường như có những nốt trầm. Em phải nhập viện vì bị áp xe chân và bỏ lỡ những trận đá bóng hấp dẫn với bạn bè. “Con điều trị được 3 hôm rồi ạ, ở đây chán lắm”, vẻ mặt em thoáng nét buồn. “Bác sĩ dặn con phải tắm rửa sạch sẽ và không được đi chân đất, cũng không được nghịch bẩn để mau khỏi bệnh. Con muốn nhắn nhủ các bạn hãy tắm rửa sạch sẽ hằng ngày để không mắc bệnh”. Mong muốn lớn nhất lúc này của Gia Bảo chỉ đơn giản là khỏe lại và được tiếp tục vui chơi hè này.
Tương tự Gia Bảo, Kim Anh (6 tuổi, Bệnh viện đa khoa Châu Thành – Bình Dương) cũng phải gác lại những dự định của mình cùng gia đình. Em bị ho và đã nhập viện 2 ngày. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, vẻ buồn bã và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của em. “Khi khỏe lại, con muốn về nội chơi”, ước mong của em lúc này chỉ đơn giản vậy thôi.

Bé Kim Anh (6 tuổi, Bệnh viện đa khoa Châu Thành – Bình Dương)
Những chuyến đi mùa hè cũng tuy giản dị nhưng cũng là ước mơ của rất nhiều em nhỏ không may bị bệnh, trong đó có Khánh Đan (8 tuổi, Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới – Quảng Bình). Em đã phải nằm viện một tuần vì mắc Covid-19. Cuộc sống bỗng thu lại trong bốn bức tường bệnh viện, em thấy buồn khi thấy các bạn vui chơi ngoài kia. “Con muốn mau khỏe để về với gia đình và tham gia học bơi cùng các bạn. Con cũng muốn nhắn nhủ các bạn nhỏ giống con là hãy rửa tay trước khi ăn và phải ăn uống đầy đủ”, Khánh Đan dường như tươi tắn hơn khi nói về những dự định mùa hè dang dở sẽ được viết tiếp.
Mùa hè này của Ly On (13 tuổi, Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai) dường như cũng trôi qua chậm hơn vì những ngày nằm viện điều trị bệnh sởi. Khi nghe tin mình mắc bệnh và tạm xa bạn bè để vào viện điều trị, em buồn lắm. Mong muốn lớn nhất lúc này của Ly On chỉ đơn giản là mau khỏe lại để hè này được tiếp tục vui chơi với các bạn và đi du lịch. “Bác sĩ dặn con uống thuốc và tiêm đúng giờ để mau khỏi bệnh”, em nói.

Bé Ly On (13 tuổi, Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai)
Để không còn những mùa hè lỡ hẹn
Mỗi mùa hè trôi qua với trẻ em đều là một khoảng thời gian vô cùng đáng quý, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn những ngày hè đúng nghĩa. Những dự định mùa hè bị lỡ hẹn trong bệnh viện như thế cứ thế lặng lẽ diễn ra mỗi năm, để lại khoảng trống không dễ bù đắp trong tuổi thơ của các em.
Thấu hiểu điều đó, suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, Lifebuoy nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh để làm cho nụ cười lại nở trên môi các em, xoa dịu nỗi lắng lo của các bậc cha mẹ, đồng thời chung tay vì một ngôi nhà Việt Nam khỏe mạnh hơn.