
Một cánh cửa nhà tù ở thành phố Karachi bị hư hại sau cuộc vượt ngục sáng 3-6 – Ảnh: REUTERS
Ngày 3-6, giờ địa phương, các quan chức và cảnh sát Pakistan xác nhận các tù nhân đã chế ngự lính canh và trốn thoát khỏi nhà tù vào rạng sáng cùng ngày.
Sự việc xảy ra khi các tù nhân được phép rời phòng giam để ra sân của nhà tù ở Karachi, tỉnh Sindh, do các chấn động địa chấn.
Ông Zia-ul-Hasan Lanjar, người đứng đầu sở tư pháp địa phương, cho biết động đất đã gây ra tình trạng hoảng loạn tại nhà tù và việc kiểm soát đám đông lên tới 1.000 người là rất khó. Do đó, những tù nhân đã tận dụng thời điểm này để vượt ngục.
Theo cảnh sát, các tù nhân đã giật súng từ nhân viên nhà tù. Sau một cuộc đấu súng, họ phá cửa cổng chính và trốn thoát. Cảnh sát tỉnh Ghulam Nabi Memon cho biết ít nhất một tù nhân đã thiệt mạng và ba lính canh bị thương.
“Tôi nghe thấy tiếng súng một lúc lâu và sau đó các tù nhân chạy ra ngoài theo mọi hướng”, một nhân viên bảo vệ của khu nhà ở đối diện nhà tù kể với Hãng tin Reuters.
Ông cho biết một số tù nhân đã chạy vào khu nhà trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Đài truyền hình địa phương cũng chiếu cảnh tù nhân chạy trốn qua khu vực trong đêm.
Đây là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất từng xảy ra ở Pakistan. Nhà tù ở quận Malir của Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, nằm trong một khu dân cư và công nghiệp nghèo.
Cảnh sát cho biết hầu hết các tù nhân vượt ngục liên quan đến các tội phạm nhỏ như nghiện ma túy.
Ông Murad Ali Shah, thủ hiến tỉnh Sindh, cho biết đến nay chính quyền đã bắt lại được khoảng 80 tù nhân. Ông cũng thừa nhận việc chính quyền nhà tù cho phép tù nhân ra khỏi phòng giam là một sai lầm.
Ông cảnh báo những người vẫn còn lẩn trốn nên ra đầu thú, nếu không sẽ phải đối mặt với tội danh nghiêm trọng vì vượt ngục.