Lời kể của hành khách sống sót trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ

Lời kể của hành khách sống sót trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ

bởi

trong

“Khoảng 294 người đã thiệt mạng, trong đó có một số sinh viên khi máy bay rơi xuống tòa nhà nơi họ đang ở”, bà Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của bang Gujarat, nói với Reuters.

Lời kể của hành khách sống sót trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ

Đuôi của chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner thuộc Air India rơi mắc kẹt trên một tòa nhà ở Ahmedabad ngày 12.6

Ảnh: AFP

“Một nửa máy bay đâm vào tòa nhà dân cư nơi các bác sĩ sống cùng gia đình. Mũi và bánh trước đã rơi xuống tòa nhà căng tin nơi sinh viên đang ăn trưa”, AFP dẫn lời ông Krishna, một bác sĩ không cho biết tên đầy đủ.

Ông Krishna cho hay đã nhìn thấy khoảng 15 đến 20 thi thể bị cháy trong lúc ông và các đồng nghiệp đang cứu khoảng 15 sinh viên.

Bà Chaudhary cho biết thêm cảnh sát đã tìm thấy một người sống sót ngồi ở ghế 11A của máy bay, cạnh lối thoát hiểm, đồng thời nói thêm rằng có thể có thêm người sống sót trong bệnh viện.

Lời kể của hành khách sống sót trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ- Ảnh 2.

Người sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ahmedabad đã được xác định là Ramesh Vishwaskumar Bucharvada

Ảnh: Hindustan Times

Hành khách sống sót thần kỳ nói trên là ông Ramesh Vishwaskumar Bucharvada (40 tuổi), mang quốc tịch Anh. Ông cho truyền thông Ấn Độ hay ông đã nghe thấy một tiếng động lớn ngay sau khi máy bay cất cánh.

“30 giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi”, ông Bucharvada kể lại với Hindustan Times, tờ báo đã đăng trên mạng một tấm thẻ lên máy bay cho ghế 11A có tên Ramesh Vishwaskumar Bucharvada.

“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi tôi thức dậy, xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay. Có người túm lấy tôi và đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa tôi đến bệnh viện”, ông Bucharvada kể tiếp từ giường bệnh của mình.

Ông Bucharvada cho biết thêm anh trai ông, Ajay, ngồi ở một hàng ghế khác trên máy bay. “Anh ấy đi cùng tôi và tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa. Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy”, ông Bucharvada kêu gọi.

Cảnh sát trưởng Ahmedabad G.S. Malik cho hay những thi thể được tìm thấy có thể bao gồm cả hành khách và những người thiệt mạng trên mặt đất. Người thân đã được yêu cầu cung cấp mẫu ADN để nhận dạng người chết, theo Trưởng cơ quan y tế bang Gujarat Dhananjay Dwivedi nói với các phóng viên.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết các hành khách bao gồm 217 người lớn, 11 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh. Theo Air India, trong số hành khách có 169 người là công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada.

Theo trang web theo dõi hàng không Flightradar24, chiếc máy bay rơi là Boeing 787-8 Dreamliner, một trong những máy bay chở khách hiện đại nhất đang hoạt động.

Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên dòng máy bay bắt đầu bay thương mại vào năm 2011 này, theo cơ sở dữ liệu của tổ chức Aviation Safety Network. Chiếc máy bay rơi nói trên đã bay lần đầu tiên vào năm 2013 và được chuyển giao cho Air India vào tháng 1.2014, theo Flightradar24.