Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

bởi

trong

Ngày 7/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau 6 giờ kể từ thời điểm gây án, nghi phạm sát hại nữ giáo viên đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tóc khai nhận, chị Đ.T.M. (SN 1991), trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám thuộc xã Krong, là vợ cũ.

Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

Đường liên xã, nơi phát hiện chị M. tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 4/5, Tóc thuê ô tô với mục đích chở con chung của đối tượng với chị M. đi chơi tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng 5/5, Tóc điều khiển ô tô đến nhà chị M. để chở con đi chơi.

Tuy nhiên, chị M. lại tự đưa con đến trường bằng xe máy. Thấy vậy, Tóc lái xe đuổi theo.

Đuổi kịp xe chị M., Tóc đưa con lên ô tô và cùng đi đến trường. Khi đến đoạn đường thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Tóc dừng xe và đưa con cho chị M. tiếp tục chở đến trường. Tại đây, Tóc và chị M. cũng xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời khai của Tóc, do nghe con kể chị M. đang có mối quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng đã nảy sinh ghen tuông, ngăn cấm. Chị M. không đồng ý thì bị Tóc dùng tay đánh.

Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai - 2

Đinh Tóc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong cơn ghen, Tóc quay lại ô tô lấy con dao mang đi để chặt mía và đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tóc chở con đi gửi tại một tiệm sửa xe ven đường ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Đến 14h30 ngày 5/5, Tóc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ông Trần Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám, chia sẻ: “Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cùng phòng giáo dục đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị M.. Nhà trường đang kiến nghị với Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang kêu gọi một khoản tiết kiệm nhằm hỗ trợ cho con chị M., có điều kiện đến trường học tập”.

Theo ông Hiếu, chị M. là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình trong nhiệm vụ dạy học và các hoạt động ngoại khóa. Mỗi tuần, chị M. vượt hơn 60km để đến trường dạy học. Quá trình dạy học, chị  thường xuyên băng rừng đi vận động học sinh ra lớp.