Trước thông tin 28/29 học sinh của lớp 9A Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đỗ vào các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về em học sinh duy nhất còn lại.
Theo thầy Thắng, em học sinh duy nhất không thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là vì em có nguyện vọng thi vào chuyên toán của THPT chuyên Đại học Sư phạm. Em là Nguyễn Đăng Minh.
Nhà của học trò Đăng Minh không gần Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, nên ngay từ đầu, nam sinh và gia đình đã có sự lựa chọn khác phù hợp hơn.

Thầy Thắng bên các học sinh của lớp 9A Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Ảnh: NVCC).
Trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Minh đạt 9 điểm ở bài thi toán chung, 8,5 điểm ở bài thi toán chuyên. Tổng điểm xét tuyển của em là 26 điểm, vượt mức điểm chuẩn trúng tuyển 6 điểm. Em thuộc nhóm 10 học sinh được nhận học bổng đầu vào của khối chuyên toán.
Như vậy, lớp 9A Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã đỗ 100% vào các trường chuyên. Đến thời điểm này, thầy Thắng cảm thấy mãn nguyện vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp 9A.
Thầy Thắng cho biết thời gian qua, cả thầy và học trò Đăng Minh đều nhiều lần phải giải thích vì sao Minh là học sinh duy nhất của lớp 9A “không đỗ” vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Thực tế, Đăng Minh “không đỗ” chỉ đơn giản vì em… không thi, do có nguyện vọng khác.
Là giáo viên chủ nhiệm của một lớp chuyên toán với tất cả các học sinh đều học giỏi, ưu tú, thích ganh đua nhau để học, để khẳng định bản thân tại các kỳ thi học sinh giỏi, thầy Thắng luôn chú trọng giúp học trò hiểu về sự cạnh tranh lành mạnh.
Để tránh thái độ hơn thua gay gắt làm sứt mẻ tình bạn tuổi học trò, thầy Thắng luôn nhắc nhở các em học sinh: “Khi bước ra cuộc đời rộng lớn ngoài kia, các em sẽ buộc phải đối diện với rất nhiều đối thủ lớn.
Vậy nên, khi chúng ta còn học tập với nhau trong cùng một lớp học này, các em hãy biết yêu thương nhau, cùng nhau nỗ lực học tập, tiến bộ để rồi cùng nhau đạt được thành công. Chúng ta hãy xây dựng một tập thể đoàn kết và cùng nhau thực hiện được mục tiêu ấy”.
Giờ đây, khi kết quả thi vào lớp 10 của lớp 9A đã “mỹ mãn”, thầy Thắng cho biết bản thân cảm thấy an tâm để có thể tiếp tục dồn tâm sức cho các em học sinh khóa sau. Thầy chúc các em học sinh của lớp 9A niên khóa 2021-2025 sẽ chuyên tâm học tập, rèn luyện trong những năm tháng cấp III, để chuẩn bị sẵn sàng cho những kế hoạch, dự định sắp tới.